Re:OS – chặng đường 8 năm !
Otosaigon.com "ra đời" vào năm 2002
Tên miền otosaigon.com được đăng ký chính thức vào ngày 22 tháng 6 năm 2002 và có thể nói OS là một website ô tô đầu tiên tại Việt Nam trong bối cảnh thị trường ô tô Việt nam đang bắt đầu phát triển. Ý tưởng xây dựng trang web về ô tô tại VN cũng chỉ là sự tình cờ khi bác LQT (một cựu thành viên OS và là đồng nghiệp cùng em ở ngân hàng Deutshe Bank lúc bấy giờ) đang có nhu cầu tìm kiếm mua cho mình chiếc xe hơi và đã mất khá nhiều thời gian đi lại đến các đại lý để tìm hiểu thông tin cũng như giá cả (lúc đó bác ấy đi ngắm xe còn em thì đi ngắm "sale"
). Chính vì điều đó đã mang lại ý tưởng cho em quyết định đăng ký tên miền và bắt đầu tham gia khóa học cơ bản về html hay nôn ha học làm website.
Trang web OS trong những ngày đầu .. còn sử dụng dial up tè tè
Thật tình mà nói cho đến thời điểm hiện nay em vẫn "mù tịt" về lập trình website cũng như thiết kế bởi lẽ do những năm đầu phát triển website, là người không chuyên ngành về IT và công việc chính của em trong thời điểm đó là chuyên viên ngân hàng và công việc thường chiếm hết thời gian nên đã quen cách "Outsourcing", chính vì thế công việc thiết kế cũng như lập trình đều được nhờ thiết kế theo ý tưởng của em.
Cũng từng là "trùm spam" tin nhắn SMS
Vào đầu năm 2003, việc gửi tin nhắn cũng khá tốn kém với chi phí em không lầm thì khoảng 500-600 đ/tin. Nhớ lại hàng ngày sau khi đến văn phòng làm việc, cầm tờ báo mua bán và "SMS" giới thiệu trang web Otosaigon.com đại loại là nơi giao dịch đăng tin mua bán miễn phí..và mỗi ngày em "pháo" khoảng hơn 100 tin. Với chi phí tin nhắn cho hóa đơn điện thoại mỗi tháng hơn 1 triệu đồng thì không phải là con số nhỏ so với cuộc sống em thời đó. Chính vì tin nhắn SMS đã mang lại "cơ duyên" gặp gỡ bác sỹ Automatic trong những buổi offline đầu tiên, lúc đó bác sỹ nhà ta chuyên mua bán xe hơn.
Quảng cáo trên Sticker OS & Chụp ảnh bán xe ở các Salon
Thị trường xe ô tô vào những năm 2002-2003 được nhà nước bảo hộ và hạn chế việc cho phép các xe nhập khẩu về VN, đa phần các "hàng độc" đều về qua đường ngoại giao. Salon đầu tiên mà OS xây dựng quan hệ là Salon Hoàng Trọng trên đường Trần Hưng Đạo, lúc đó anh Triệu là giám đốc đã rất dễ thương và đã ủng hộ em ý tưởng của em, chính vì thế thời gian về sau khi các hàng khủng như RR hay Maybach được nhập khẩu thì OS được ưu tiên chụp ảnh đầu tiên. Ngoài ra ý tưởng dán sticker OS để quảng cáo cũng được áp dụng trên các xe hơi của người thân quen ... và việc này trở thành phổ biến khi các thành viên nhận biết nhau ngày nay..
Những người anh cùng làm chung công ty đã hỗ trợ & giúp em rất nhiều trong việc xây dựng trang OS khi "mới ra đời", như review lại toàn bộ bài dịch v.v.. Năm 2002 cũng đánh dấu sự kiện Deutsche Bank 10 năm có mặt tại Việt Nam..
Đầu tư mua máy ảnh KTS
Sở hữu máy ảnh KTS vào năm 2002 cũng là thứ "xa xỉ", tuy nhiên sau khi mua tên miền và hosting, em cũng phải "nhịn ăn" để đầu tư thêm máy ảnh KST Olympus 3.2 MP để chụp ảnh xe. Em nhớ không lầm đã bỏ ra 450 USD để tậu máy ảnh vào thời điểm đó.. (đi hết hơn tháng lương của em vào thời điểm đó).
Sau khi vừa tậu máy ánh KTS thì những tấm ảnh đầu tiên không phải là chụp xe .. mà là chụp ảnh toàn bộ sự kiện toàn nhà ITC bị cháy vào chiều ngày 29 tháng 10 năm 2002. Lúc đó em đang công tác ở lầu 14, tòa nhà Saigon Centre nhìn đối diện toàn nhà ITC. Em còn nhớ rất rõ sau khi đi ăn trưa cùng đồng nghiệp và trở về văn phòng thì được mọi người thông báo tòa nhà đối diện bị cháy, nhìn từ trên văn phòng lầu 14 đối diện thì thấy lúc đó chỉ là những ngọn khói nhỏ và thực sự em cũng không hình dung nó trở nên quá khủng khiếp sau vài tiếng đồng hồ... Đến buổi chiều ngày hôm đó em gửi mấy bức ảnh đến toàn soạn báo Tuổi Trẻ và SGGP. Hôm sau những bức ảnh của em gửi được đăng lên trang nhất và chiếm hết 3/5 trên đầu báo Tuổi Trẻ và SGGP.
Những tấm ảnh đầu tay của em sau khi vừa mua máy KTS ..
Ấn tượng nhất là cả năm sau, khi em liên hệ người phụ trách chuyên mục giới thiệu website hay ở Việt Nam trên chuyên thứ hai hàng tuần của báo Tuổi Trẻ và nhờ giới thiệu website OS, khi biết được tên em và người phụ trách hỏi "sao tên anh quen quá", em mới trả lời, " à mình có gửi ảnh vụ ITC cháy cho báo TT", thế là em được hỗ trợ miễn phí
Câu chuyện về ITC hơi dài dòng, nhưng em chỉ muốn nhắc lại để các bác có thể hình dung OS được phát triển trong giai thoại nào ..