Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Em ghét những người nào giống như bác! Chuyện của em là vâỳ:boymi nói:Trưa hôm qua em từ Châu Đốc về đến phà VC thì kẹt kinh khủng các xe nối đuôi nhau hơn cả cây số, mặc dù xxx điều tiết cho xuống cả bến phà mới (cách bến củ khoảng 1km) nhưng tốc độ di chuyển rất chậm, trời nắng gắt rùa bò như vậy cảm thấy mệt mỏi…cò xuất hiện gõ vào kính xe:
Cò: anh muốn ưu tiên xuống phà nhanh không?
Em: umm…sao được?
Cò: anh đừng lo miễn sao được thôi, 2 xị ok?
Em e ngại từ chối vì chưa biết vụ này bao giờ lỡ vị xxx vịn thì khổ…khi gần đến khúc cua chuẩn bị xuống phà em để ý thấy tụi cò chặn đầu xe để những xe “được ưu tiên” chèn vào ngay cả trước mặt xxx, qua sông phải lụy…cò thời nay![]()
Chia buồn cùng bác gặp chuyện ko vui, bác ném đá nhầm em rồi, em chúa ghét mấy cái chuyện "ưu tiên" này lắm!congtu_love nói:<span style=""color: #ff0000;"">Em ghét những người nào giống như bác</span>! Chuyện của em là vâỳ:boymi nói:Trưa hôm qua em từ Châu Đốc về đến phà VC thì kẹt kinh khủng các xe nối đuôi nhau hơn cả cây số, mặc dù xxx điều tiết cho xuống cả bến phà mới (cách bến củ khoảng 1km) nhưng tốc độ di chuyển rất chậm, trời nắng gắt rùa bò như vậy cảm thấy mệt mỏi…cò xuất hiện gõ vào kính xe:
Cò: anh muốn ưu tiên xuống phà nhanh không?
Em: umm…sao được?
Cò: anh đừng lo miễn sao được thôi, 2 xị ok?
Em e ngại từ chối vì chưa biết vụ này bao giờ lỡ vị xxx vịn thì khổ…khi gần đến khúc cua chuẩn bị xuống phà em để ý thấy tụi cò chặn đầu xe để những xe “được ưu tiên” chèn vào ngay cả trước mặt xxx, qua sông phải lụy…cò thời nay![]()
Trong lúc kẹt phà ở Vàm Cống, em đứng chờ 2 tiếng đồng hồ, khi đến được chổ mua vé, em vừa lấy vé xong thì có 1 thằng Land biển 29 đời 19..hồi đó........nó rẽ vào giống như bác, nó húc và mông vợ 2 của em, thế là em đứng cải lộn với nó, bắt nó bồi thường.....(lúc này thằng tài xế nó xĩn)! Nó ko chịu, em call xxx đến thì thằng xxx nói sao ko giữ hiện trường (pà miẹ nó, xe đang kẹt mấy cây số thì làm sao giữ hiện trường được phải đánh xe vào lề)...thì 1 thằng ngồi trên xe bước xuống tự xưng là CS...rồi chúng nó bla..bla..bla dzới nhau......Xong, chúng nó đòi bồi thường em 500k, em ko đồng ý. Sau đó nó kêu chạy xe về đội ở Long Xuyên...chúng nó lại bla..bla..bla dzới nhau nữa, nó hành hạ em 3 tiếng nữa. Cuối cùng bồi thường em 1tr.....vừa cầm 1tr vừa tức, tính chặn xe nó đập nó, mà nó trốn đâu mất tiêu....chờ hoài hok thấy. Pà mệi, ỷ thế, ý quyền...mún làm gì làm.....
Ủa vậy hã? thế thì sorry bác! hihiboymi nói:Chia buồn cùng bác gặp chuyện ko vui, bác ném đá nhầm em rồi, em chúa ghét mấy cái chuyện "ưu tiên" này lắm!congtu_love nói:<span style=""color: #ff0000;"">Em ghét những người nào giống như bác</span>! Chuyện của em là vâỳ:boymi nói:Trưa hôm qua em từ Châu Đốc về đến phà VC thì kẹt kinh khủng các xe nối đuôi nhau hơn cả cây số, mặc dù xxx điều tiết cho xuống cả bến phà mới (cách bến củ khoảng 1km) nhưng tốc độ di chuyển rất chậm, trời nắng gắt rùa bò như vậy cảm thấy mệt mỏi…cò xuất hiện gõ vào kính xe:
Cò: anh muốn ưu tiên xuống phà nhanh không?
Em: umm…sao được?
Cò: anh đừng lo miễn sao được thôi, 2 xị ok?
Em e ngại từ chối vì chưa biết vụ này bao giờ lỡ vị xxx vịn thì khổ…khi gần đến khúc cua chuẩn bị xuống phà em để ý thấy tụi cò chặn đầu xe để những xe “được ưu tiên” chèn vào ngay cả trước mặt xxx, qua sông phải lụy…cò thời nay![]()
Trong lúc kẹt phà ở Vàm Cống, em đứng chờ 2 tiếng đồng hồ, khi đến được chổ mua vé, em vừa lấy vé xong thì có 1 thằng Land biển 29 đời 19..hồi đó........nó rẽ vào giống như bác, nó húc và mông vợ 2 của em, thế là em đứng cải lộn với nó, bắt nó bồi thường.....(lúc này thằng tài xế nó xĩn)! Nó ko chịu, em call xxx đến thì thằng xxx nói sao ko giữ hiện trường (pà miẹ nó, xe đang kẹt mấy cây số thì làm sao giữ hiện trường được phải đánh xe vào lề)...thì 1 thằng ngồi trên xe bước xuống tự xưng là CS...rồi chúng nó bla..bla..bla dzới nhau......Xong, chúng nó đòi bồi thường em 500k, em ko đồng ý. Sau đó nó kêu chạy xe về đội ở Long Xuyên...chúng nó lại bla..bla..bla dzới nhau nữa, nó hành hạ em 3 tiếng nữa. Cuối cùng bồi thường em 1tr.....vừa cầm 1tr vừa tức, tính chặn xe nó đập nó, mà nó trốn đâu mất tiêu....chờ hoài hok thấy. Pà mệi, ỷ thế, ý quyền...mún làm gì làm.....
Đồng tình với báccpkhanhhung nói:Thực có qua được thì cũng không thoải mái khi bị mọi người dòm ngó. Thôi cứ xếp hàng cho lịch sự, nhất là Oser.
Em nhớ lúc trước có 1 số phà bán vé cho làn ưu tiên, thà công khai như vậy. Ai nhiều xiền thì góp cho XH và được đi nhanh, còn đi qua dạng chui thì ko nên.