Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Trước tết e đi từ ĐL xuống PT bằng QL28 đường đi tuy nhỏ nhưng tốt, cảnh đẹp, chỉ có vài cua ở phần đèo chính bị hư nên trải đá dăm, không đáng kể. Đường này không có xe lớn, đi thoải mái, nhớ chú ý vài đoạn có heo mọi và dê băng qua đường !!! Bác canh sao đừng đi vào sáng sớm và chiều tối là được. QL28 (từ PT - Di Linh) khoảng 105km mất khoảng 3-3,5 giờ. Cung đường này để bác luyện tay lái thì...tuyệt.
Tại bác đi buổi tối thôi, ban ngày OKCách đây mấy tháng tui đi từ Phan thiết - Đà Lạt qua quốc lộ 28 : Do ham chơi nên 6h tối mới khởi hành về ĐL.
Đi cung đường này có cám giác chạy hoài, chạy hoài mà ko hết đèo, hết đèo này lại đến đèo khác, khúc cua thì liên tục, trời tối, đường nhỏ và vắng vẻ (đi mấy cây số mới có 1 căn nhà hay 1 làng be bé), nói xui lỡ xe nghẻo dọc đường không biết làm sao, sóng điện thoại lúc có lúc không. Em cạch cung đường này.
Hồi e mới lấy bằng lái đc khoảng 1 tháng thì lấy chiếc Dmax "thần thánh" số tự động lội lên ĐL chơi bằng QL 28. e cảm nhận thế này ban ngày đi đèo nguy hiểm hơn ban đêm, đường trống, mặt đường ok, ít xe, phong cảnh đẹp gây tâm lý chủ quan ít chú tâm đến đoạn đường mình đang đi. Ban đêm gần như không có xe, khi có xe thì mình sẽ thấy đc ánh đèn từ xa để chuẩn bị. Nếu chạy số tự động thì chú ý gia tốc xe khi đổ đèo, tránh sử dụng thắng nhiều, để số thấp L hoặc D - tùy xe. Lúc e mới đổ đèo 7h tối, khúc đèo Di Linh thì mưa rất to, đoạn dứt mưa thì mặt đường bốc hơi mù mịt, e phải mở đèn cản, hạ cos, giảm tốc độ còn khoảng 20km/h. Về tới nhà lúc 10h đêm mới thấy mình liều thật