Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Cho nên hàng năm số người chết vì tai nạn giao thông vẫn cao, ấy vậy mà không ai sợ. Chắc tinh thần cưa boom ngày xưa vẫn còn in sâu vào não quá.Không ở đâu dân sống tùy tiện như cái chốn thiên đàng này. Đệch mợ, thích qua đường chỗ nào là cứ vậy mà qua. Bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Leo cả qua rào sắt, dải phân cách để mà qua. Có chỗ được lắp đặt cầu qua đường cho người đi bộ. Nhưng tụi nó éo thèm sử dụng, nó cứ lững thững qua đường ngay dưới gầm cầu đi bộ. Chịu, không thể hiểu nổi nữa.
Nhiều chỗ có vạch cho người đi bộ qua đường. Nhưng nó cũng éo thèm bước lên đó. Cứ tiện đâu là nó phóng qua thôi.
Nhất là cái đám ninja bịt kín mít thì kinh hãi luôn. Chạy xe cũng khiếp mà đi bộ qua đường cũng khiếp. Tham gia giao thông theo kiểu điếc không sợ súng. Cứ đi mà đệch cần phải quan sát cho mệt.