Mới năm học mới diễn ra được vài ngày nhưng em chạy ngoài đường thấy nhiều phụ huynh chở con đi bằng xe máy mà không đội mũ bảo hiểm cho bé, mình nhìn mà bức xúc và không hiểu tại sao họ lại có thể dửng dưng đến như vậy?
Hôm trước đi ngang trường nguyễn hữu thọ ngay Lâm Văn Bền quận 7, đã là cấp 2 rồi nhiều phụ huynh vẫn không đội mũ bảo hiểm cho con, em còn thấy 1 vài người tống 3 mà cũng không đội mũ cho các bé.
Đợt lâu rồi em có về Đồng Nai chơi, bà chị họ đi rước thằng con lớp 4 cũng chả thèm đội nón, về em mới hỏi thì bả nói "gần mà, có đâu nữa cây nên chị không đội"... Nghe mà thấy vô trách nhiệm cực kì.
Năm nào nhà trường rồi làng xã cũng tuyên truyền đội mũ mà em không hiểu sao phụ huynh vẫn lơ là không chấp hành vi phạm luật giao thông thì thật muốn cạn lời.
Trẻ em thì thường được ảnh hưởng nhất là từ bố mẹ, thế nhưng nhiều người lại đang lơ đi cái thứ quan trọng ảnh hướng tới sự sống của con cái họ
Các bác có hay gặp mấy trường hợp này không?