Chủ đề tương tự
Cái này chắc cũng giúp được bác:
http://www.otosaigon.com/...E1%BA%A1-m4127942.aspx
Em cũng định 3 tết chạy ra Phú yên nhưng chưa chắc chắn. KS và resort ở PY sẵn và chắc không nóng như các điểm du lịch khác các bác nhỉ?
http://www.otosaigon.com/...E1%BA%A1-m4127942.aspx
Em cũng định 3 tết chạy ra Phú yên nhưng chưa chắc chắn. KS và resort ở PY sẵn và chắc không nóng như các điểm du lịch khác các bác nhỉ?
Last edited by a moderator:
28AL này em về PY nè, nhưng về quê xã nên ko đi chơi du lịch như bác, cũng ko biết nhiều ks. Nhưng em nhớ bạn của xã có 1 ks khá lớn ở Tuy Hòa, em ko nhớ tên ks hay tên đường. Nếu bác cần thì pm, để em hỏi xã số dt của ks để bác hỏi thử.onlinecafe nói:Cái này chắc cũng giúp được bác:
http://www.otosaigon.com/...E1%BA%A1-m4127942.aspx
Em cũng định 3 tết chạy ra Phú yên nhưng chưa chắc chắn. KS và resort ở PY sẵn và chắc không nóng như các điểm du lịch khác các bác nhỉ?
Thông tin trên link onlinecafe của bác Khanh Hung rất hữu ít, cám ơn rất nhiều.
Chắc phải mùng 4 em mới ra đến Tuy Hoà.
Chắc phải mùng 4 em mới ra đến Tuy Hoà.
Ở Phú Yên (TP. Tuy Hòa) bác nhớ ghé cơm gà Thiên Hương nhé! ngon tuyệt vời
Hôm mùng 4 Tết thì em chắc tới Đà Nẵng rồi!
Em ở Tuy hòa thì vào KS công đoàn, sáng ra tắm biển cách 1 con đường, ăn cah1o hào hay cơm gà, cà fe tuy hòa thì khỏi phải bàn "quá đã"
Chúc bác lái xe an toàn
Hôm mùng 4 Tết thì em chắc tới Đà Nẵng rồi!
Em ở Tuy hòa thì vào KS công đoàn, sáng ra tắm biển cách 1 con đường, ăn cah1o hào hay cơm gà, cà fe tuy hòa thì khỏi phải bàn "quá đã"
Chúc bác lái xe an toàn
Ghềnh Đá đĩa thì bác chỉ cần lưu ý địa phận thị trấn Chí Thạnh, đi gần hết thị trấn này, gần đến cầu Ngân Sơn, có 1 ngã rẽ nhỏ bên phải ( nếu bác đi theo hướng từ Tp. Hcm ra) hình như trước khi rẽ vào thì bác sẽ thấy bảng hướng dẫn, sau bác rẽ vào trên đường sẽ đi ngang qua cái đập nhỏ, 1 cái nhà thờ cỗ gọi là nhà thờ Bằng Lăng coi như bác đi đúng đường. Bác tiếp tục đi theo con đường qua 1 cái đèo đến cuối đường (tổng chiều dài khoảng 10 km) là đến Ghềnh Đá Đĩa. Ở đây cảnh đẹp và hoang sơ. Nếu có thời gian, bác hỏi chỗ ăn hải sản rất ngon và rẻ, đặc biệt, bác không nên bỏ qua món sò huyết đầm Ôloan nhé.
Còn khách sạn thì bác nên quay về Tuy Hoà có cả KS 4-5 sao cho bác lựa chọn, hoặc đi thẳng ra Quy Nhơn, chắc không hết phòng đâu bác.
Còn khách sạn thì bác nên quay về Tuy Hoà có cả KS 4-5 sao cho bác lựa chọn, hoặc đi thẳng ra Quy Nhơn, chắc không hết phòng đâu bác.
Em bổ sung thêm là đầu đường rẽ vào chỉ có biển ghi Nhà Thờ Mằng Lăng nha bác. biển ghi Gành Đá Đĩa nằm bên kia đường nhưng bị che khuất, khó nhìn lắm ạ.7G tronic nói:Ghềnh Đá đĩa thì bác chỉ cần lưu ý địa phận thị trấn Chí Thạnh, đi gần hết thị trấn này, gần đến cầu Ngân Sơn, có 1 ngã rẽ nhỏ bên phải ( nếu bác đi theo hướng từ Tp. Hcm ra) hình như trước khi rẽ vào thì bác sẽ thấy bảng hướng dẫn, sau bác rẽ vào trên đường sẽ đi ngang qua cái đập nhỏ, 1 cái nhà thờ cỗ gọi là nhà thờ Bằng Lăng coi như bác đi đúng đường. Bác tiếp tục đi theo con đường qua 1 cái đèo đến cuối đường (tổng chiều dài khoảng 10 km) là đến Ghềnh Đá Đĩa. Ở đây cảnh đẹp và hoang sơ. Nếu có thời gian, bác hỏi chỗ ăn hải sản rất ngon và rẻ, đặc biệt, bác không nên bỏ qua món sò huyết đầm Ôloan nhé.
Còn khách sạn thì bác nên quay về Tuy Hoà có cả KS 4-5 sao cho bác lựa chọn, hoặc đi thẳng ra Quy Nhơn, chắc không hết phòng đâu bác.
Em hay ở KS Hùng Vương, nội thất tốt, giá chỉ khoảng 350k thôi ạ. Có Massage thuần túy. Thích nhất cái toilet có vòi xịt