Re
REVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật
Ha ha ha ... Vậy là Tết này yên tâm trên từng cây số rồi hén. Em cũng đang rất hài lòng về bà 2 của em. Năm mới cùng chúc toàn thể ae hội hết sức vừa lòng, hãnh diện với bà 2 nha.CHIEUCUONG nói:cám ơn bác tình hình rất chi là tình hình là bà hai của em đã hoàn toàn khỏi bên nhất là cái bệnh trầm kha khó nổ,em để đúng 1 tuần lắc chìa khóa là nổ ngay,tình hình nhậu nhẹt thì hoàn toàn hài lòng,hiện nay em nó đã đúng theo những tiêu chí mà khi xưa ba em có dặn "xe là phải:chạy vọt,thắng ăn,đèn sáng,kiếng trong,đề nhạy còn xấu đẹp tính sau"Previa1992 nói:@Chieu Cuong: Vợ 2 của bác đã ổn chưa bác hả? Xăng nhớt đã hài lòng rồi phải k? Còn vợ 2 em cũng giống như bác vậy: Đi khoảng 80 km kim chỉ xuống tí đỉnh( lòng mừng quá), nhưng đậu qua đêm ra lấy xe thì kim tuột thêm tí nữa (Bó tay). Nhưng cuối cùng em kết luận rằng em nó ăn uống rất chuẩn theo dòng xe mình ( cỡ 11 - 11.5km/h mà thôi).![]()
![]()
![]()
![]()