Hạng B2
26/7/10
373
133
43
51
TPHCM
Chào các bác,

Tối CN em đi QL 13 hướng về Bình Triệu. Sau khi qua vòng xoay Bình Phước khoảng 1km, đang chạy 50km/h thì bổng gặp 1 chiếc taxi Morning Mai Linh cứ rề tốc độ 30 - 40km/h mặc dù phía trước khoảng 500m đường trống không có xe. Em bật xi nhan trái, nháy đèn 2 cái xin vượt nhưng bác tài xế cứ "vô tư" chạy. Em bật xi nhan theo đuôi khoảng 200m thì F1 trên xe nói đau bụng cần đi ị, thế là ngay đoạn cong e xi nhan phải và vượt, định đến quán Hồng Cường ghé vào giải quyết cho bé và bà cả mua ít đồ ăn mang về.
Sau khi vượt khoảng được 2km đến đoạn gần cửa hàng Thế Giới Di Động, có 2 chú XXX chạy mô tô không bật đèn chạy song song xe em và chỉ gậy vào lề. Em tấp vào lề, đang lấy giấy tờ và bánh mì thì 1 chú ra chặn xe taxi Mai Linh. Tài xế taxi nhanh chóng xuống xe cầm theo bằng lái đến trình xxx, lúc này em cũng vừa đến. xxx chào và nói là xe em vượt phải, có tài xế taxi làm chứng. Em nói do tài xế taxi chạy quá chậm, em đã xin vượt trái nhưng không được cho vượt mặc dù đường trống, F1 nhà em đang mắc ị nữa nên mới vượt phải. xxx cho tài xế taxi chạy đi và nói với em "lỗi này phạt 1,5 tr" em nhét 2 ổ bánh mì trong giấy xe thế là chú giả vờ ngoái vào sổ và nói "anh có con nhỏ nên ưu tiên giải quyết cho đi" :). Em nói F1 ráng chút và cố đuổi theo đến cầu vượt Bình Triệu thì chụp được xe bác này để các bác cảnh giác, nhưng tiếc là đèn chói quá nên k thấy bảng số, em nhớ xe mang bảng số 37...Chiếc này sau đó vòng ngược lại và chạy về hướng Bình Phước.
QL13 Thủ Đức - XXX bắt tay với taxi?

Nếu gặp trường hợp tương tự thì các bác có cách nào để vượt trái an toàn không? Cám ơn các bác



 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
31/3/14
67
0
0
Anh taxi biết đoạn nầy có xxx nên cố í ko để bác vượt bác lại nghi oan cho ảnh.
Thuyệt là hồ đồ quá đi à.
 
Hạng B2
28/3/11
475
7
43
54
taxi mà không có khách thì nó rề rề như vậy hoài
bác chủ tốn có 2 ổ bm cho lỗi vượt phải là ổn rồi
 
Hạng D
11/1/09
3.643
7.720
113
nơi xa lắm
sao bác không chạy lên úp đầu xe taxi rồi thắng gấp cho nó đụng vào mông xe bác rồi báo công an nói nó ko giữ khoảng cách an toàn. Đi đường gặp kiểu này ức chế lắm.
 
Hạng D
21/8/08
1.615
459
83
SG
Zời... với F1 thì tấp vô lề cho giải quyết tại chỗ, còn hông thì cứ xinhan vượt phải, anh nào khều vô thì nói tui đang tìm chỗ vô lề mà.
Khổ bác chủ tóp! :D
 
Hạng B2
31/1/14
466
280
63
Saigon-Vietnam
nguyentzm nói:
Zời... với F1 thì tấp vô lề cho giải quyết tại chỗ, còn hông thì cứ xinhan vượt phải, anh nào khều vô thì nói tui đang tìm chỗ vô lề mà.
Khổ bác chủ tóp! :D
Thank bác biết thêm 1 kinh nghiệm.
Nhưng nếu có camera phạt nguội thì thôi rồi
63.gif

 
Hạng D
2/2/12
1.080
1.669
113
Mars
Đường TP thì gặp hoài chứ gì đâu. Vượt qua được thì thấy TX taxi đang 8 ĐT, còn ko mắt nhìn qua nhìn lại kiếm khách. Hết ý kiến.
 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
37
Bình Dương
Hihi. Câu kết với taxi để taxi chạy 1 đoạn hơn 2 cây số (từ ngã 4 Bình phước đến Bình triệu) sau đó vòng lại làm tiếp. Mỗi lượt kiếm 200k thì chia thế nào? Xăng ai chịu? Tài xế taxi lấy gì nộp về công ty, lấy gì ăn. Taxi mà câu kết CSGT thì mắc gì ngoắc nó vô làm chi. Muốn taxi làm chứng thì alo nó chạy lại chứ ngoắc vô xuống xe làm gì.
Chẳng qua đoạn này lúc nào xe cũng nối đuôi, gặp xe buýt thì nó chạy còn chậm hơn nữa.

Bác chủ cứ thư thả 1 chút, nếu F1 có nhu cầu thì 2 bên đường đều có hàng quán, cafe có, phở có, hủ tiếu có, cây xăng có, mình tấp đại vào là được. Mấy anh taxi nhiều khi phóng bạt mạn, có lúc lại rề rà tìm khách. Anh ấy không nhường đường cũng chưa đúng, cũng có thể anh sợ CSGT phạt khi nhường đường (vì am hiểu chưa sâu luật, và tránh mất thời gian).