Hạng B1
19/10/20
70
406
53
53
Quốc lộ 20 là tuyến đường quốc lộ nối 2 tỉnh Đồng Nai và thành phố du lịch Lâm Đồng, đây được xem là tuyến đường huyết mạch với TP. HCM lên Đà Lạt nên hàng ngày lượng phương tiện dồn về đây là cực kỳ lớn. Nếu không nói thì quốc lộ 20 đang quá tải vào mùa cao điểm du lịch này.

Quốc lộ 20 ngày càng phức tạp và quá tải mùa cao điểm du lịch


Do là cung đường chính dẫn lên phố núi, đặc biệt vào những dịp nghĩ lễ lượng xe lớn từ xe rau, xe khách, xe du lịch, xe cá nhân,... đều đổ bộ vào quốc lộ 20 nên khiến quốc lộ này ngày càng quá tải và xuống cấp.

Ngoài xe ô tô du lịch các loại, tuyến đường này còn có lượng lớn xe tải chở nông sản lưu thông và đang trở thành nguy cơ lớn về tai nạn giao thông, đặc biệt trong mùa cao điểm du lịch hè này.

Bình thường không phải dịp lễ tết gì thì lượng phương tiện ít hơn, còn ở trong hè lượng xe phương tiện đổ về cực kỳ nhiều khiến tuyến đường này bình thường đã quá tải, lộn xộn nay càng quá tải hơn.

Đáng nói các anh tài xế chạy tuyến này cũng rất mạnh mẽ và cương quyết, không nao núng, đè đầu cưỡi cổ ép xe ngược chiều một cách dứt khoát luôn. Đường đang 1 làn ô tô các anh biến nó thành 2 làn, vượt 3 làn. Dũng cảm mở lối mới vì các anh biết chắc làn chiều ngược lại nó sợ nên nó phải nhường.


Phải nói sợ nhất là đoạn từ Dầu Giây lên Madagui, đủ các thể loại xe chèn ép, vượt nhau. Các xe sẵn sàng đạp ga, nhấn vượt ở khúc cua, đoạn khuất tầm nhìn, vạch vàng liền, lấn làn ngược chiều,... để vượt xe khác. Không phải nói chỉ mỗi xe rau hay xe khách mà các xe du lịch, xe cá nhân đều chạy ẩu trên tuyến này. Kiểu như thấy người phía trước ẩu rồi cũng mạnh dạn đạp ga vượt theo.

Thật ra mà nói bị ép nhiều quá tức chứ, tức sôi máu lên được, nhiều khi cũng quyết không nhường đối đầu luôn coi sao nhưng sự thật là ở đâu đối đầu thì được chứ ở QL20 đối đầu sợ gặp ông bà sớm, vì mấy ảnh toàn vượt đối đầu mình với tốc độ bàn thờ, sợ tránh không kịp.

Vừa là đường không rộng, chỉ 1 làn ô tô và 1 làn xe máy mỗi chiều, cộng thêm lượng xe quá nhiều, đường nhiều địa hình nào đồng bằng, cao nguyên, đèo, khúc cua,... Đã vậy còn gặp các anh tài xế chạy như tụt xích mà đặc biệt là không thấy một cảnh sát giao thông nào, chớ hề nha các bác.

Nhiều người còn đùa rằng cho luân chuyển CSGT ở Đắk Lắk, Đắk Nông QL14 xuống đây được không? Cho xuống một thời gian để dẹp bớt các hung thần được không? Chứ chạy cứ như thần chết rượt nhau thế này làm sao mà không lộn xộn cho được?

Mình vẫn tự hỏi là báo đài đưa tin không ít, bảo lắp camera phạt nguội nhưng cũng chưa nghe thông tin nào về phạt, 10 xe qua đây phải đến 2-3 xe chạy bất chấp nhưng hoài thấy tình trạng vẫn y vậy, không thay đổi gì luôn hả ta?
 
các tỉnh Tây Nguyên và khu vực Đà Lạt - Lâm Đồng nên tăng mức Chủ động Ngân sách Địa phương lên gấp 30 lần so với mức 0.78USD/ 1 Người / 1 Ngày của hiện nay,

để có đủ nguồn lực tài chính chi đầu tư cho Hệ thống Giao thông Đường bộ của khu vực này, từ đó đáp ứng được mong mỏi và nhu cầu đi lại của Bà con trong vùng và đáp ứng phát triển kinh tế và du lịch
 
Hạng B2
18/9/17
200
265
63
41
Nguy hiểm nhất là bắt đầu từ rừng Gia tỵ Tân Phú chạy dài đến chân đèo chuối.Nhất là mấy khúc dốc bên Tân Phú.Giải đua xe cúp lư hơng thường xuyên diễn ra ở đây.Riết nản.Nhường cho nó mà nó ép mình mém lọt mương mấy lần
 
Hạng D
16/11/20
2.630
7.860
113
37
Chắc chủ thớt ít đi QL20, việc đông lên khi hè là đúng, không chỉ QL20 mà QL51 đi VT cũng thế, chả cuối tuần nào không kẹt, đây là tất yếu khi hạ tầng còn yếu mà phải phục vụ một lượng xe quá đông. Còn việc chạy ẩu thì không cần tới hè đâu, đây là việc nói nhiều lắm rồi mà có nhiều clip lắm rồi nhưng việc xử phạt cứ như cóc bỏ dĩa. May mắn có bác nào quay clip mà nguy hiểm quá, dư luận lên án quá thì mấy ảnh kêu lên phạt kiểu như chứng minh là chúng tôi cũng làm nghiêm nếu thấy, nếu được phản ánh. Còn lúc không thấy, không được phản ánh thì các bác cứ chịu nhịn đi cho lành nhé.
Nếu các bác ngại kẹt xe, ngại xe rau, xe khách thì các bác chịu khó nghiên cứu những tuyến đường đi khác, có thể dài hơn nhưng vắng hơn, đẹp hơn chẳng hạn. Còn nếu đã chọn đi QL20 thì khi sự nghiêm túc tuân thủ an toàn giao thông là thứ xa xỉ, sự giám sát chặt chẽ, thường xuyên của CSGT là điều gì đó hiếm hoi thì bác nên tập kiên nhẫn và đặt sự an toàn của gia đình lên hàng đầu, . Đi đúng nhưng đi cương thì khi có gì đó xảy ra, người khác có thể lên án thay cho bác nhưng nỗi đau, nỗi khổ gì đó đều do bác và gia đình gánh chịu trước hết thôi.
 
Hạng B2
25/6/21
172
244
43
Chắc chủ thớt ít đi QL20, việc đông lên khi hè là đúng, không chỉ QL20 mà QL51 đi VT cũng thế, chả cuối tuần nào không kẹt, đây là tất yếu khi hạ tầng còn yếu mà phải phục vụ một lượng xe quá đông. Còn việc chạy ẩu thì không cần tới hè đâu, đây là việc nói nhiều lắm rồi mà có nhiều clip lắm rồi nhưng việc xử phạt cứ như cóc bỏ dĩa. May mắn có bác nào quay clip mà nguy hiểm quá, dư luận lên án quá thì mấy ảnh kêu lên phạt kiểu như chứng minh là chúng tôi cũng làm nghiêm nếu thấy, nếu được phản ánh. Còn lúc không thấy, không được phản ánh thì các bác cứ chịu nhịn đi cho lành nhé.
Nếu các bác ngại kẹt xe, ngại xe rau, xe khách thì các bác chịu khó nghiên cứu những tuyến đường đi khác, có thể dài hơn nhưng vắng hơn, đẹp hơn chẳng hạn. Còn nếu đã chọn đi QL20 thì khi sự nghiêm túc tuân thủ an toàn giao thông là thứ xa xỉ, sự giám sát chặt chẽ, thường xuyên của CSGT là điều gì đó hiếm hoi thì bác nên tập kiên nhẫn và đặt sự an toàn của gia đình lên hàng đầu, . Đi đúng nhưng đi cương thì khi có gì đó xảy ra, người khác có thể lên án thay cho bác nhưng nỗi đau, nỗi khổ gì đó đều do bác và gia đình gánh chịu trước hết thôi.
mỗi lần đi cái ql20 là bao nhiu nơ ron thần kinh của e nó phải hoạt động hết công suất, stress bỏ bà
 
Hạng D
16/11/20
2.630
7.860
113
37
mỗi lần đi cái ql20 là bao nhiu nơ ron thần kinh của e nó phải hoạt động hết công suất, stress bỏ bà
Một là anh nghiên cứu đi lệch giờ với giờ các xe rau, xe gia đình, tránh đi ngày cuối tuần. Hai là anh có thể nghiên cứu những tuyến khác như đi theo hướng Tà Pứa lên BL rồi đi DT725 lên ĐL. Đường xa nhưng vắng, đi ít căng thẳng hơn đi QL.
 
Hạng D
16/10/06
1.546
9.983
113
sites.google.com
Các a đi công việc thì mình ko ý kiến, còn đi chơi thì cứ thong thả, thấy nó vượt từ xa thì chủ động né. Nhìu a đã thấy nó vượt trái còn nhấn ga lao lên đối đầu hi vọng nó nhường, xong lại trích cam chửi bới các kiểu khi nó ép mình. Nó cũng chả muốn gây tai nạn đâu, nên cứ nhường nó cho khỏe đầu. Mình đi ql20 một năm vài lần lên đà lạt, thấy bình thường thôi.