Sáng nay em cũng vừa dính trên DT769, ngay khúc cua có bảng 40km gần ra đến Dầu Giây, dù đã rất cẩn thận chạy suốt đoạn đường, nhưng sơ ý ôm cua quên bật xi-nhan thì y như rằng được chào điều lệnh... E xác định lun rồi
Và em được thông báo lỗi nhẹ nhàng.... 56/40 ?ngay cua vừa quẹo... E nghĩ thoáng trong đầu là nếu bắn đúng ngay lúc đó thì ko thể nào kịp thời gian báo đàm hoặc đt đọc bảng số... E nghi mấy chú bắt đểu e, bắn bằng mồm...
Đến chiều e đi về lại cũng thấy 2 chú hồi sáng hoạt động tích cực cả ngày, và ngay khúc cua đó cũng ko thấy chú bắn tỉa nào...
Các bác lưu ý DT769 nhé... E thấy chạy 40km cho chắc cú... Chạy mà ức chế mún chít.
Và em được thông báo lỗi nhẹ nhàng.... 56/40 ?ngay cua vừa quẹo... E nghĩ thoáng trong đầu là nếu bắn đúng ngay lúc đó thì ko thể nào kịp thời gian báo đàm hoặc đt đọc bảng số... E nghi mấy chú bắt đểu e, bắn bằng mồm...
Đến chiều e đi về lại cũng thấy 2 chú hồi sáng hoạt động tích cực cả ngày, và ngay khúc cua đó cũng ko thấy chú bắn tỉa nào...
Các bác lưu ý DT769 nhé... E thấy chạy 40km cho chắc cú... Chạy mà ức chế mún chít.
Em chạy 796 cũng ức chế vãi đái, nhất là thời gian đêm về sáng. Đường đẹp mà đi 40-50 buồn ngủ không chịu được.Sáng nay em cũng vừa dính trên DT769, ngay khúc cua có bảng 40km gần ra đến Dầu Giây, dù đã rất cẩn thận chạy suốt đoạn đường, nhưng sơ ý ôm cua quên bật xi-nhan thì y như rằng được chào điều lệnh... E xác định lun rồi
Và em được thông báo lỗi nhẹ nhàng.... 56/40 ?ngay cua vừa quẹo... E nghĩ thoáng trong đầu là nếu bắn đúng ngay lúc đó thì ko thể nào kịp thời gian báo đàm hoặc đt đọc bảng số... E nghi mấy chú bắt đểu e, bắn bằng mồm...
Đến chiều e đi về lại cũng thấy 2 chú hồi sáng hoạt động tích cực cả ngày, và ngay khúc cua đó cũng ko thấy chú bắn tỉa nào...
Các bác lưu ý DT769 nhé... E thấy chạy 40km cho chắc cú... Chạy mà ức chế mún chít.
đều ga mà đi thôi bác, đường vắng nhưng những người dân ở đây phan ghê lắm, không khéo gây tai nạn, GTCC cắm biển như vậy e nghĩ cũng có lí do.Em chạy 796 cũng ức chế vãi đái, nhất là thời gian đêm về sáng. Đường đẹp mà đi 40-50 buồn ngủ không chịu được.
Có nhiều đoạn 2 bên nhà dân thì không nói làm gì, còn nhiều chỗ 2 bên là rừng cao su cũng phải chạy chậm. Em ức chế thì ức chế thôi chứ vẫn đi đúng tốc độ cho phép.đều ga mà đi thôi bác, đường vắng nhưng những người dân ở đây phan ghê lắm, không khéo gây tai nạn, GTCC cắm biển như vậy e nghĩ cũng có lí do.