Thưa các bác , các mợ , các thành viên tích cực cũng như các mem mới!
Hôm nay em muốn lập một chuyên đề ngoài lề,nhưng không biết làm sao cho tốt,quý vị ai có kinh nghiệm mong hỗ trợ em.
Em nghĩ với mức thu nhập của anh chị em cô bác trong diễn đàn thì việc một ngày góp vào quỹ giá trị một chai nước suối hay ổ bánh mì...gì gì đó là chuỵên có thể.
Em lập bài viết này để tìm những tấm lòng nhân ái,giúp những hoàn cảnh đang đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết.BỆNH TIM là một căn bệnh không phải ai cũng có khả năng đi điều trị,nhất là đối với những gia đình cơm không đủ no.Những gia đình này chỉ trông chờ vào những điều kì tích,ví dụ như những quỹ từ thiện...họ mong sự sống từng ngày.Em muốn làm một chút gì đó cho những trường hợp đó.Mặc dù bây giờ xã hội có rất nhiều quỹ,nhiều tổ chức hỗ trợ về tim mạch...Nhưng ở vùng ngoài thành phố...vẫn có những gia đình không biết,không tham gia được chương trình.Kết quả thì ...
Chỉ cần giúp được một ngời bị bệnh tim có cuộc sống của người thường là chúng ta đã làm dc một việc quá tốt.Bản thân e cũng bị tim,cũng đã đi mỗ,cũng bán hết đất để dc sống.CÓ MỘT TRÁI TIM KHỎE MẠNH LÀ HẠNH PHÚC DƯỜNG NÀO.!
Mọi người ai có lòng nhân thì giúp em tạo nên quỹ mỗ tim này,một mình em không đủ sức.!
Thanks!