Chủ đề tương tự
Bác nghiên cứu link này xem sao? khi biết địa điểm bác muốn đến bác hỏi nhân vien KS đi lại thế nào, có thể thuê xe tự đi cho thú vị.
http://www.skydoor.net/tour/Ve_Qui_Nhon_tham_HAN_MAC_TU/315
Nếu bác muốn khám phá một vài nét ẩm thực thì vào đây
http://minhtrung.net/am-thuc/ve-quy-nhon-an-va-uong.aspx
Bác cũng đừng quên chạy xuống đường Xuân Diệu thưởng thức các món hải sản biển rất ngon và rẻ hơn nhiều so với Phan Thiết, Vũng tàu, đừng ngại gọi 1 com tôm hùm ra thưởng thức nhé ...
Chúc bác có chuyến đi vui vẻ.
http://www.skydoor.net/tour/Ve_Qui_Nhon_tham_HAN_MAC_TU/315
Nếu bác muốn khám phá một vài nét ẩm thực thì vào đây
http://minhtrung.net/am-thuc/ve-quy-nhon-an-va-uong.aspx
Bác cũng đừng quên chạy xuống đường Xuân Diệu thưởng thức các món hải sản biển rất ngon và rẻ hơn nhiều so với Phan Thiết, Vũng tàu, đừng ngại gọi 1 com tôm hùm ra thưởng thức nhé ...
Chúc bác có chuyến đi vui vẻ.
Last edited by a moderator:
Mộ Hàn Mặc Tử nằm kế bên khách sạn HAGL, mợ nhớ dịch thơ và tiểu sử của nhà thơ họ Hàn ra tiếng Nga cho bọn Nga ngố nó đọc trước thấm rồi hãy dắt nó đi thăm quan nhé kẻo nó lại bảo: sao mày dắt tao vô nghĩa địa he he.....
Qui Nhơn có cây cầu vượt biển ra đảo (tên gì em quên rùi) ra đó ngắm cảnh biển chụp hình cũng đã
Qui Nhơn có cây cầu vượt biển ra đảo (tên gì em quên rùi) ra đó ngắm cảnh biển chụp hình cũng đã
Cám ơn bác hungnm nhiều, em sẽ search mấy link bác đưa ạ. Lúc đầu em tính chạy xe ra Quy Nhơn luôn, vì tụi Nga bay từ HN vô, còn phải đi phi trường rước tụi nó nữa, nhưng xã em nói chạy một mình nguy hiểm nên ko cho xách xe đi, thôi bay ra rồi kiếm các bác các mợ Osers ngồi tám vậy.
@POLTS: Mấy thằng Nga chỉ thích la cà mấy quán xá, chợ búa thôi bác ạ, chắc vì lạ. Lần trước em đi bộ từ KS Hải Âu ra mộ HMTử có một mình
@POLTS: Mấy thằng Nga chỉ thích la cà mấy quán xá, chợ búa thôi bác ạ, chắc vì lạ. Lần trước em đi bộ từ KS Hải Âu ra mộ HMTử có một mình
hungnm nói:Bác nghiên cứu link này xem sao? khi biết địa điểm bác muốn đến bác hỏi nhân vien KS đi lại thế nào, có thể thuê xe tự đi cho thú vị.
http://www.skydoor.net/tour/Ve_Qui_Nhon_tham_HAN_MAC_TU/315
Nếu bác muốn khám phá một vài nét ẩm thực thì vào đây
http://minhtrung.net/am-thuc/ve-quy-nhon-an-va-uong.aspx
Chúc bác có chuyến đi vui vẻ.
Chạy xe ra QN hơn 700 cây chuối cũng hơi mệt, tui nghĩ nếu mợ có thời gian lang thang thưởng thức mấy món ăn vặt ở QN rất thú vị.NắngSG nói:Cám ơn bác hungnm nhiều, em sẽ search mấy link bác đưa ạ. Lúc đầu em tính chạy xe ra Quy Nhơn luôn, vì tụi Nga bay từ HN vô, còn phải đi phi trường rước tụi nó nữa, nhưng xã em nói chạy một mình nguy hiểm nên ko cho xách xe đi, thôi bay ra rồi kiếm các bác các mợ Osers ngồi tám vậy.
@POLTS: Mấy thằng Nga chỉ thích la cà mấy quán xá, chợ búa thôi bác ạ, chắc vì lạ. Lần trước em đi bộ từ KS Hải Âu ra mộ HMTử có một mìnhhungnm nói:Bác nghiên cứu link này xem sao? khi biết địa điểm bác muốn đến bác hỏi nhân vien KS đi lại thế nào, có thể thuê xe tự đi cho thú vị.
http://www.skydoor.net/tour/Ve_Qui_Nhon_tham_HAN_MAC_TU/315
Nếu bác muốn khám phá một vài nét ẩm thực thì vào đây
http://minhtrung.net/am-thuc/ve-quy-nhon-an-va-uong.aspx
Chúc bác có chuyến đi vui vẻ.
Có một quán phở trên đường Bạch Đằng rất ngon, ở SG này không tìm đâu được quán có hương vị như thế, nước rất thơm và thịt thì rất mềm, ăn xong 1 tô vẫn còn thòm thèm.
Có một quán bánh xèo trên đường Trần Cao Vân bên hông UBND phường Trần Hưng Đạo rất đặc biệt nhớ thử nhé.
Có một quán bún đuôi bò nằm ngay góc đường Phan Bôi Châu và Ngô Quyền
Ngoài ra bánh mì thịt ở QN cũng rất hay, mợ ghé tiệm bánh trên vỉa hè Lê Hông Phong gần ngã 4 Hai Bà Trưng
Mợ cũng nên thử bún bò giò heo QN xem thế nào nhé, hương vị không giống bất cứ loại bún nào o SG đâu
..... và ....
@Nang SG
Mợ có thể dùng 1 số đặc sản sau
- Gà Chỉ : ngay trong khuôn viên khách sạn HAGL
- Bánh xèo tôm nhảy : trên đường Đống Đa
- Quán Hải Sản gì đó Bên Trái Chân Cầu Thị Nại, nhớ ăn Ghẹ Sông Cầu và Cá Dìa
Tham quan thì nên Đến Tây Sơn. Tắm biển Cát Tiến, biển này rất dẹp, đường đi cũng đẹp lắm nhưng mợ đừng cho Xe xuống Bãi Tắm vì sẽ bị mắc kẹt trong cát.
Mợ có thể dùng 1 số đặc sản sau
- Gà Chỉ : ngay trong khuôn viên khách sạn HAGL
- Bánh xèo tôm nhảy : trên đường Đống Đa
- Quán Hải Sản gì đó Bên Trái Chân Cầu Thị Nại, nhớ ăn Ghẹ Sông Cầu và Cá Dìa
Tham quan thì nên Đến Tây Sơn. Tắm biển Cát Tiến, biển này rất dẹp, đường đi cũng đẹp lắm nhưng mợ đừng cho Xe xuống Bãi Tắm vì sẽ bị mắc kẹt trong cát.
Last edited by a moderator:
Tại sao phải gọi là "tụi Nga", "mấy thằng Nga", "bọn Nga ngố"... nhỉ - trong khi OS mình xưng hô với nhau rất trân trọng: bác và em?
Cám ơn các bác, em đã in ra các địa chỉ các bác ghi rồi. Cầm sẵn lỡ ra ngoài đó ko có wifi thì ko check được.
@KhanhHung: dạ mấy thằng bạn học của em từ mấy chục năm trước, thành thói quen nên gọi vậy thôi chứ có ý chi mô bác
@KhanhHung: dạ mấy thằng bạn học của em từ mấy chục năm trước, thành thói quen nên gọi vậy thôi chứ có ý chi mô bác
Last edited by a moderator:
À mà bác hungnm ơi, có số nhà của mấy quán đó ko? em sợ vô lộn quán, hay cả con đường chỉ có một quán đó thôi?
hungnm nói:Chạy xe ra QN hơn 700 cây chuối cũng hơi mệt, tui nghĩ nếu mợ có thời gian lang thang thưởng thức mấy món ăn vặt ở QN rất thú vị.NắngSG nói:Cám ơn bác hungnm nhiều, em sẽ search mấy link bác đưa ạ. Lúc đầu em tính chạy xe ra Quy Nhơn luôn, vì tụi Nga bay từ HN vô, còn phải đi phi trường rước tụi nó nữa, nhưng xã em nói chạy một mình nguy hiểm nên ko cho xách xe đi, thôi bay ra rồi kiếm các bác các mợ Osers ngồi tám vậy.
@POLTS: Mấy thằng Nga chỉ thích la cà mấy quán xá, chợ búa thôi bác ạ, chắc vì lạ. Lần trước em đi bộ từ KS Hải Âu ra mộ HMTử có một mìnhhungnm nói:Bác nghiên cứu link này xem sao? khi biết địa điểm bác muốn đến bác hỏi nhân vien KS đi lại thế nào, có thể thuê xe tự đi cho thú vị.
http://www.skydoor.net/tour/Ve_Qui_Nhon_tham_HAN_MAC_TU/315
Nếu bác muốn khám phá một vài nét ẩm thực thì vào đây
http://minhtrung.net/am-thuc/ve-quy-nhon-an-va-uong.aspx
Chúc bác có chuyến đi vui vẻ.
Có một quán phở trên đường Bạch Đằng rất ngon, ở SG này không tìm đâu được quán có hương vị như thế, nước rất thơm và thịt thì rất mềm, ăn xong 1 tô vẫn còn thòm thèm.
Có một quán bánh xèo trên đường Trần Cao Vân bên hông UBND phường Trần Hưng Đạo rất đặc biệt nhớ thử nhé.
Có một quán bún đuôi bò nằm ngay góc đường Phan Bôi Châu và Ngô Quyền
Ngoài ra bánh mì thịt ở QN cũng rất hay, mợ ghé tiệm bánh trên vỉa hè Lê Hông Phong gần ngã 4 Hai Bà Trưng
Mợ cũng nên thử bún bò giò heo QN xem thế nào nhé, hương vị không giống bất cứ loại bún nào o SG đâu
..... và ....