Hạng B2
13/5/19
211
403
81
40
Cứ bị phạt thổi còi lại là y như các tài xế sẽ xin CSGT 5 phút gọi điện cho người quen nhờ trợ giúp...

"Quyền trợ giúp khi bị phạt" ngày càng phổ biến


Thời gian gần đây với nhiều vụ TNGT do các "ma men" gây ra, nhiều người cho rằng cần phải tăng mức phạt nhằm răn đe,... nhưng theo em điều quan trọng thì vẫn là ý thức của người tài xế.
Từ thực tế nhiều năm nay, em thấy, không ở đâu trên thế giới lại có kiểu lực lượng thực thi công vụ cho đối tượng vi phạm 5 phút gọi điện nhờ người thân trợ giúp...
Hồi trước, nghe ông thầy dạy thêm mình ngày xưa kể bị CSGT bắt thì ông có lời qua tiếng lại với cảnh sát, đến lúc con xe của ông bị đưa đi ông mới thêm vô một câu "chờ đi, không quá 2 tiếng là tụi bay phải trả xe lại cho tao à". Thì đúng thật, thằng học trò cũ ông là sếp của tụi kia nên trả xe trong tíc tắc là chuyện hết sức bình thường.
Hồi đó, nghe ông kể thật sự em thấy khoái lắm, vì bản chất cũng không ưa gì CSGT cả, nhưng giờ nghỉ lại thấy cũng kì.
Đi sai luật, nồng độ cồn cao,... rõ ràng là sai nhưng vẫn phải xin công an "cho em 5 phút em gọi người nhà" thấy vô lí vãi ra. Quan trọng vẫn là bản thân mình đúng luật thì sợ gì.
Một điều cũng không thể thiếu là nâng cao là ý thức nâng cao tinh thần làm việc của các cán bộ cảnh sát.
Chứ cứ người nhà gọi là "thả xe, cho đi,..." như vậy thì đến bao giờ mới tiến bộ nỗi.
 

Attachments

Tập Lái
22/10/15
8
1
1
38
cứ đúng luật là làm ghét nhất là cái kiểu xin xỏ ấy