Chủ đề tương tự
E đi mùng 1, ko có bóng dáng xxx nào từ SG-NT nên chạy vô tư, còn mùng 4 về thì thấy xxx bắt đầu hoạt động nhưng chưa thấy bắn tốc độ
Hôm mùng 3 đi PT em cũng thấy biển này rồi, cũng hơi chùng chân ga, nhưng rồi nghĩ chắc xxx còn lì xì nên vẫn đạp lút.
Còn hôm qua mùng 4 về thì thấy xxx Đồng nai ra quân dữ lắm rồi mà các bác, em đếm thấy đến 6 chốt dọc đường. Nhà em đi 2 xe thì chú em bị bắn tốc độ ở Gia Ray, giữ bằng 10 ngày mới giải quyết, không "đàm phán" tại chỗ được. Còn em đến Long Khánh cũng bị xxx toét còi và chỉ thẳng vào mặt tội vừa vượt phải, em giả vờ làm ngơ như không biết đi luôn, may quá lúc đó chỉ có 2 xxx trực chốt với 1 ôtô Police mà xxx kia đang cắm cúi ghi giấy phạt mấy con mồi khác, còn xxx thổi còi em chắc không biết lái xe nên không thấy đuổi theo. Thực ra em cũng không nỡ không chấp hành lệnh dừng xe của xxx, nhưng em sợ bị "dông cả năm" nên cứ đánh liều đi, chấp nhận "một ăn một tịt" sau khi nhìn thấy "lực lượng" của xxx hơi "mỏng". Đầu năm coi như em thế là may mắn. Bà cả nhà em và bọn trẻ nhà em cũng bảo "thế là bố may mắn cả năm nhé"..., nhưng quả thực cũng "toát mồ hôi"...
Còn hôm qua mùng 4 về thì thấy xxx Đồng nai ra quân dữ lắm rồi mà các bác, em đếm thấy đến 6 chốt dọc đường. Nhà em đi 2 xe thì chú em bị bắn tốc độ ở Gia Ray, giữ bằng 10 ngày mới giải quyết, không "đàm phán" tại chỗ được. Còn em đến Long Khánh cũng bị xxx toét còi và chỉ thẳng vào mặt tội vừa vượt phải, em giả vờ làm ngơ như không biết đi luôn, may quá lúc đó chỉ có 2 xxx trực chốt với 1 ôtô Police mà xxx kia đang cắm cúi ghi giấy phạt mấy con mồi khác, còn xxx thổi còi em chắc không biết lái xe nên không thấy đuổi theo. Thực ra em cũng không nỡ không chấp hành lệnh dừng xe của xxx, nhưng em sợ bị "dông cả năm" nên cứ đánh liều đi, chấp nhận "một ăn một tịt" sau khi nhìn thấy "lực lượng" của xxx hơi "mỏng". Đầu năm coi như em thế là may mắn. Bà cả nhà em và bọn trẻ nhà em cũng bảo "thế là bố may mắn cả năm nhé"..., nhưng quả thực cũng "toát mồ hôi"...
Last edited by a moderator:
Em may hơn các bác! Lái xe miệt mài từ 1 Tết đến mùng ... hôm nay mà chả nhìn thấy xxx nào, làm em cứ lo lo ấy chứ!!! chả biết an ninh trật tự cho dân ăn Tết thế nào mà xxx trốn biệt cả??????
Em cũng thế! SG-PT từ Mùng 2 đến Mùng 4 về, không thấy xxx nào, cứ tưởng xxx năm nay ăn chay kỹ!