Chủ đề tương tự
Ngoài giờ tầm chiều kẹt xe thì bình thường cao tốc Trung Lương các xe chạy với tốc độ cho phép thế mà em không hiểu sao nhiều người đi bộ vẫn liều mạng đi bộ băng qua cho được?
Nhiều anh tài xế ý thức kém mỗi khi phương tiện đông cái là chạy vào làn khẩn cấp đi ngay, nhưng cũng rất nhiều người dân cho rằng làn khẩn cấp an toàn cứ đem cả tính mạng đánh cược đi vào làn khẩn cấp - phải nói thẳng, làn khẩn cấp ở đâu an toàn chứ nhất định không phải là làn khẩn cấp ở cao tốc TP. HCM - Trung Lương.
Mới ngày hôm nay, khoảng 5 giờ , xe khách 16 chỗ chạy trên cao tốc theo hướng miền Tây về TP.HCM. Khi đến đoạn xã Tân Hội Đông, H.Châu Thành, Tiền Giang, xe khách bất ngờ tông trúng một thanh niên khoảng 25 tuổi đang đi bộ giữa đường cao tốc.
Cú tông mạnh khiến người này ngã xuống đường tử vong tại chỗ.
View attachment 1980877
Những trường hợp như trên em chỉ thấy tội cho các anh tài xế, chạy với tốc độ lớn người qua đường cứ đột ngột xuất hiện như thế làm sao tránh kip?
Thiết nghĩ bộ GTVT và CSGT tỉnh cần phải xem lai đường cao tốc này vì có tình trạng đậu xe nghỉ trên làn đường khẩn cấp và người dân đón xe khách dọc đường trên cao tốc này
chắc xỉn mịa rầu
đi bộ lững thững giữa đàng mà ông 16 hổng thấy từ xa chắc bị xe đằng trước che khuất ?
khác đi bộ từ trong lề vụt phóng ra băng ngang mũi xe
5 giờ là 5am hay 5pm
Ngoài bắc bọn công nhân còn băng qua cao tốc cả đoàn với lý do đi qua hầm chui xa, băng như thế gần. Bó tay! Chắc lấy cảm hứng từ vụ xe đầu kéo tông xe innova lùi trên cao tốc nên chúng không bao giờ sợ.