Hạng B2
19/9/07
313
1
0
BMW_6868 nói:
hic , đợi xe lâu quá nên lập trường cuả em cũng bị lung lay rồi các bác ạ , nhìn sang Mer c230 thấy option gần như full , hộp số lại cao cấp hơn ( 7 cấp) , em đã chạy thử bim mới rồi , đề pa cũng kg đc ấn tượng lắm ,vì kg có cảm giác lưng dính chặt ghế ( em còn trẻ nên rất khóai cảm giác này ^^ ) , em chưa chạy thử mer C nên kg biết cảm giác ra sao . Các bác cho em hỏi thật ra cái cảm giác lái giữa Mer và Bim có khác biệt nhau rõ lắm kg ạ ??

Em nghĩ nếu bác chờ 320i - 2009 lầu quá mà lại thích MEC thì nên mua C230, vì 320i chỉ so sánh với C200 thôi. Còn C230 thì sẽ được so sánh với 325i, mà bác biết giá của 325i rồi đấy - chát lắm :)
 
Hạng B2
7/8/08
207
0
18
Hà Nội
C200 option cũng phong phú hơn bác ơi. Em này công nhận option chả có j đặc biệt cả ngoài cái đèn ở tay mở cửa.
 
Hạng D
24/11/05
3.336
64
48
www.linhperfume.com
linhperfume.com
Hihi, ở SG e chạy trung bình chỉ khoảng 20km/h thui ạ, e đi từ nhà tới chỗ làm 10km thường hết tầm 30 phút hoặc lâu hơn. E cũng đang đợi em 320i mà tới tháng 9 hê hê. Theo e quan trọng bác 6868 thích hiệu nào thui ạ.
 
Hạng B1
21/6/09
67
0
0
16
Theo em biết thì cả 2 hãng Mercesdes & BMW đều có xe lái thử, pác 6868 cứ qua đó lái thử 2 em rồi so sánh cho dễ. Riêng em lái thử & cảm giác BMW thích hơn, không biết các pác thế nào? Xe cũng không lâu như pác nghĩ đâu, pác thích màu nào kêu em nó tư vấn, ông bạn em đặt 1 xe màu đỏ tháng 8 là có. Hôm nào rảnh em post hình vợ 2 lên các pác coai hen.
 
Hạng B2
23/2/07
374
1
16
54
em đã quyết định chờ luôn , dù gì cũng đã chờ đc 2 tháng mấy rùi , có lẽ các bác sẽ cho em là : "con chiên ngoan đạo" quá ! nhưng biết sao đc , ai biểu đã lỡ "trót dại" iu Bim rồi . ^^ hehe
 
Hạng D
24/11/05
3.336
64
48
www.linhperfume.com
linhperfume.com
E thì lái thử Bim 320i rùi, của EA luôn. Sales bên đó đón e ở siêu thị Lotte rùi e lái tà tà ra tới shop e ở Q1, rùi từ shop e về showroom của EA ở pastuer. Từ pastuer thì e phải đi taxi về showroom EA ở Q7, rùi sang showroom Toyota bên cạnh lấy xe e đang sơn ở đó, hix.

Khác biệt rõ nhất là đang ngồi em 320 ở ghế lái phải leo lên ngồi ghế hành khách của 1 e taxi rất tồi tàn. Còn cảm giác mà em khoái nhất là cảm giác mấy người bán hàng xung quanh shop e nhòm e khi e bước khỏi chiếc bim thay vì chiếc toyota yaris của bà xã e như mọi ngày.

Hihihi.
 
Hạng C
14/7/09
578
11
28
43
Em này nội thất nghèo nàn quá, nhưng giá thì quá ổn
 
hdv confirmed
Hạng B2
24/2/05
254
79
28
Không biết các bác nghĩ sao chứ em thấy bên này ( UK ), 10 xe chạy trên đường thì 10 xe đều là bản tiêu chuẩn như ở VN đó( không màn hình, không iDrive...). Đối với em thì giá ở VN như vậy là quá ổn.
 
Hạng D
14/1/04
4.039
1.555
113
tp.HCM
hdv nói:
Không biết các bác nghĩ sao chứ em thấy bên này ( UK ), 10 xe chạy trên đường thì 10 xe đều là bản tiêu chuẩn như ở VN đó( không màn hình, không iDrive...). Đối với em thì giá ở VN như vậy là quá ổn.

Nói có vẽ nghịch lý chứ nhu cầu hưởng thụ của người VN về xe cộ bây giờ cao hơn ở M rồi bác . Nó xuất phát từ quan niệm về xe. Người M xem chiếc xe tầm này (c class or BM3) chỉ là phương tiện đi lại , khg cần se sua , có sao để vậy vì chạy vài năm cũng bán . Còn loại cao cấp của họ tiện nghi đến máy matxa mông thì VN mình chỉ có mơ . Trong khi người V tầm C hay B3 là cả gia tài , cho nên mọi thứ cần phải cao cấp thì bên ngoài đến bên trong
 
Hạng B2
23/2/07
374
1
16
54
Nói như bác thì chiếc CAMRY 3.5 của bác cũng chỉ là phương tiện đi lại mà thôi bác ợ ,