Chủ đề tương tự
e vừa đi về xong hôm qua,e đi xe nhà ban ngày còn nguy hiểm nữa,hổng chi đi ban đêm.....đg này đi đêm rất nguy hiểm...nếu có đi xe ngoài thì đi ban ngày cho chắc ăn,.x..x..cũng bắn tốc độ nhiều..
Chắc tài xế quen đg nên đua đó bác, cũng nguy hiểm thật, e thấy nhiều chuyến về tây nguyên chuyến đi tối nhiều hơn ban ngày thì phải!
khanglambo nói:e vừa đi về xong hôm qua,e đi xe nhà ban ngày còn nguy hiểm nữa,hổng chi đi ban đêm.....đg này đi đêm rất nguy hiểm...nếu có đi xe ngoài thì đi ban ngày cho chắc ăn,.x..x..cũng bắn tốc độ nhiều..
e cũng biết vậy nhưng ngặt nỗi bà cả e bả bị say xe nặng, nên đi đêm cho dễ ngủ để bớt bị say đó bác, đi ban ngày ko ngủ đc dễ say, vậy mà ko hiểu sao hôm qua đi về lại thấy tỉnh rụi ko như nhữg lần khác, ko lẽ bà cả e lại máu tốc độ hơn e ta, vừa thấy sợ mà cũng thấy lạ...
nquynh nói:Bạn em tối hôm qua đi xe Mai Linh, xuất bến ở BX Miền Đông lúc 9h tối, mãi đến 6h30 sáng mới đến BMT. Lý do là đường hư hết trơn, đi xe giừong nằm mà đau ê ẩm mình mẩy vì mấy cái đừơng xấu.
Đúng rồi bác, trước h bà cả e đi ML toàn đi chuyến h này và cũg đúng h đó là đến nơi, ngoại trừ khi nào xe có sự cố nằm đường phải sửa chữa hay điều xe khác thay thôi chứ ko là chạy rất đúng giờ. tối wa lúc đưa bà cả lên xe e thấy có 2 tài, ko có phụ xe nào (ML và Anh Khoa thường là 2 tài 1 phụ), 1 già 1 trẻ, chắc 2 tay này bay chứ ko chạy bác ạ, kinh thật...
laixehainam nói:Chắc tài xế quen đg nên đua đó bác, cũng nguy hiểm thật, e thấy nhiều chuyến về tây nguyên chuyến đi tối nhiều hơn ban ngày thì phải!
đúng rồi bác, xe ban đêm nhiều hơn ban ngày, 1 số chiếc 30z (của ML) hình như điều từ hn vô để tăng cường, lúc trc e cũng đu theo tụi này ban đêm 1 lần cũg trên ql14 lun thấy ML chạy cũng kinh lắm chứ ko vừa đâu, nhưng chắc time dừng trạm của nó lâu hơn xe khác, vậy mà vẫn cứ 6h30 có khi 7h mới vô tới tp, còn ko hiểu giặc lái kumho này nó bay kiểu j mà đi với từng đó thời gian trên cái đường 14 như vậy