Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Đầu tư ở VN mà suy xét kỹ quá về vi mô, vĩ mô thì dễ loạn chưởng lắm, kinh nghiệm của em là cứ chạy theo dòng tiền thôi. Có dấu hiệu tiền đổ vào chứng khoán là mình chạy theo, không phân tích quá đà để rồi bâng khuâng. Cũng thế, câu trả lời của em cho bác chủ thớt là không đoán đỉnh làm gì, lúc nào dòng tiền đuối dần là theo ra thôi, bất kể là 450 hay 500.Lã Bố nói:Hy vọng lên đến trên 800 đó bác. Công ty phá sản hàng loạt, đại gia thì báo lỗ triền miên mà sóng gió vẫn ào ạt thì kể cũng hơi lạ, nói chung thì Việt nam không giống thằng nào hết, cứ có gan thì nhào vô chơi, hên thì mua mua xe, còn không hên thì bán nhà
Bác nói chuẩn, em chỉ thấy dòng tiền lên chút là cũng ham lao vào. Đây cũng là tâm lý của đa số nhà đầu tư ở xứ Vịt mình. Chẳng quan tâm nhiều đến TA/FA .Duc Huan nói:Đầu tư ở VN mà suy xét kỹ quá về vi mô, vĩ mô thì dễ loạn chưởng lắm, kinh nghiệm của em là cứ chạy theo dòng tiền thôi. Có dấu hiệu tiền đổ vào chứng khoán là mình chạy theo, không phân tích quá đà để rồi bâng khuâng. Cũng thế, câu trả lời của em cho bác chủ thớt là không đoán đỉnh làm gì, lúc nào dòng tiền đuối dần là theo ra thôi, bất kể là 450 hay 500.Lã Bố nói:Hy vọng lên đến trên 800 đó bác. Công ty phá sản hàng loạt, đại gia thì báo lỗ triền miên mà sóng gió vẫn ào ạt thì kể cũng hơi lạ, nói chung thì Việt nam không giống thằng nào hết, cứ có gan thì nhào vô chơi, hên thì mua mua xe, còn không hên thì bán nhà