Hạng B2
18/12/18
396
235
78
26
Những lớp sương mù dày đặc bao phủ bất kể cả ngày lẫn đêm trên quốc lộ 6, đoạn tiếp giáp giữa huyện Mai Châu (tỉnh Hoà Bình) và huyện Vân Hồ (Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đang là một trong những ám ảnh của các tài xế mỗi khi đi qua tuyến đường này do mặt đường trơn trượt, khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn.

Sương mù trở thành hiểm hoạ giao thông trên quốc lộ 6

Hàng ngày,lượng xe lưu thông trên tuyến đường QL6 là rất đông do đây là tuyến đường huyết mạch nối các tỉnh Sơn La, Điện Biên với các tỉnh Hoà Bình, Hà Nội... Đoạn đường sương mù gần 30km khiến các phương tiện giao thông đều phải bật đèn chống sương mù khi di chuyển.

Sương mù trở thành hiểm hoạ giao thông trên quốc lộ 6

Hàng năm, vào mùa đông lượng sương mù tại đây là cực kì nhiều, đặc biệt sương mù có thể kéo dài từ ngày cho đến đêm.

Sương mù trở thành hiểm hoạ giao thông trên quốc lộ 6

Tình trạng sương mù dày đặc đang là mối lo của các tài xế đi qua đây, chỉ cần mất tập trung có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Các phương tiện đi qua đây đều phải bật đèn báo hiệu và di chuyển chậm.
Sương mù trở thành hiểm hoạ giao thông trên quốc lộ 6


Nhìn sương mù mà thấy ghê thật các bác ạ, chạy kiểu này cực kì nguy hiểm. Tầm nhìn thì thấp, chỉ sợ có một vài bác tài xế lại vội rồi phong nhanh là tiêu thôi.
 

Attachments

Hạng D
18/2/10
3.508
3.617
113
Bữa trước có đi, khá kích thích. Nhưng nhiều bác tài tinh tướng vẫn cố vượt ầm ầm dù ko có tầm nhìn để vượt
 
Hạng C
3/5/10
686
4.249
93
Hồi tháng 10/2018 phượt qua đây. Vừa sương mù dày hơn thế này, vừa mưa rét...
 
Hạng F
7/8/17
7.888
11.056
113
em thấy thế này lại kích thích chống buồn ngủ. bật đèn chiếu sương trước - sau rồi thì cứ bám vạch giữa mà chạy thôi. mà mấy ông 50 chỗ vẫn vượt vèo vèo ghê thật dù lúc đấy em đang chạy 60
 
Hạng D
18/2/10
3.508
3.617
113
em thấy thế này lại kích thích chống buồn ngủ. bật đèn chiếu sương trước - sau rồi thì cứ bám vạch giữa mà chạy thôi. mà mấy ông 50 chỗ vẫn vượt vèo vèo ghê thật dù lúc đấy em đang chạy 60
Nó đó, mấy lần đi QL6 buồn ngủ lắm mà ko dám tấp vào đâu ngủ, tỉnh queo!
Không có vạch kẻ đường thì thua thật. Còn lạy mấy ông thần đã đi đường sương mù mà còn không thèm bật đèn nào luôn!