Sáng nay kẹt xe trên cao tốc Trung Lương khá lâu, có 2 tai nạn rất gần nhau (khả năng vụ phía trước là nguyên nhân gây ra vụ ủi đít xe Fortuner phía sau), hậu quả 1 xe fortuner móp đít, một innova hưng hỏng góc tư phía trước bên tài, gần rụng bánh trước, một Merc Sprinter xước hết lườn bên tài + nổ vỏ sau. Các bác đi cao tốc nhớ giữ khoảng cách
Bonus thêm hình Sedan lật trên đường Hoàng Văn Thụ gần VX Lăng Cha Cả, hình chụp bằng đt do hôm đó e đi 2b.
Tối qua em về từ Bến Tre. Kẹt 1 chút đầu Bến Tre lên cầu nhưng ổn do các anh ấy điều tiết tốt.
Qua Trung Lương nhích nhích, em thấy phần lớn dòng xe rẽ trái vào cao tốc nên em quyết định đi thẳng quốc lộ 1A. Hướng lên HCM chỉ có vài xe chạy sướng. hướng ngược lại ôi xe máy là rừng xe máy.
Hôm qua cầu Rạch Miễu ko đến nỗi kẹt cứng, chỉ bị đông xe chút thôi. Mấy anh CSGT gần trạm thu phí điều tiết tốt, nói chuyện nhỏ nhẹ. Khả năng đi QL1 hướng về SG sẽ ko kẹt xe, chỉ có chiều ngược lại là đông.