Hôm bữa em đi thăm đứa em dâu, nó sanh ở BV Thuận An, vì từ ngày dời trạm thu phí đến nay em chưa đi + ban đêm nên lúc qua trạm chẳng biết đường nào quẹo về Lái Thiêu nên chạy thẳng QL13 đến ngã tư đèn đỏ đầu tiên rồi rẽ trái.
Lúc quay về cũng rối, hỏi em bán vé: mua ở đây rồi tới đằng kia có mua nữa không, em ý bảo: đằng kia giờ dời lại đây đó anh.
Lúc quay về cũng rối, hỏi em bán vé: mua ở đây rồi tới đằng kia có mua nữa không, em ý bảo: đằng kia giờ dời lại đây đó anh.
Đi tới đoạn này thấy nghịch lý vô cùng nhưng chắc mấy ảnh đang nghĩ ra cái gì đó cao siêu lắm nên chưa làm.
Làm vòng xoay em thấy chắc chắn sẽ kẹt xe vì diện tích ở đây bình thường nhìn thấy rộng nhưng đặt cái vòng xoayvào không thì không còn đường để chạy. Nếu làm vòng xoay nhỏ thì không được vì các xe khi vào vòng xoay sẽ khó xoay trở và cản trở những xe từ hướng khác vào.
Tận thu mà bác, BD thu đến 15k lận, đi có tí xíu mà mất 30k tiền phí 1 lượt! Đắt quá!xe rùa 68 nói:Không hiểu cái cầu Phú long có phải đối tượng thu phí không mà xe từ Lái thiêu ra rồi quẹo ngay lên cầu cũng bị thu phí.