Chủ đề tương tự
Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
May mà " Bác thì đã ngửi , nhưng mà chưa..ăn!"còn lấy tay quệt lên mũi ngửi nữa chứ
Theo iem bác " Tương kế tựu kế" , trước khi đỗ ở những chỗ này, " bác đánh dấu lãnh thổ " của bác trước bọn cẩu đi. Iem đảm bảo với bác, bọn cẩu khi biết đã có "kẻ đến trước" rồi, sẽ bỏ đi, không "làm lại" lần 2 đâu!1 dạng của đánh dấu lãnh thổ bằng mùi ý mừ bác
Trích đoạn: Chit
Nữa đậu xe để bảng "Cấm chò tè, con nào tè bị đưa vô quán cầy tơ gần nhất"![]()
Trích đoạn: haichien
Bác làm đê ... xong rùi xách xe ra đậu gần mấy quán cây tơ íh nha ... đảm bảo có ..."mấy con" ra tè vào bánh xe bác ngay ... nhưng "hổng bít là ... con giề"
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vì con cẩu nhà bác được đào tạo rồi chứ sao : "phải tự lập không được dựa dẫmTrích đoạn: haichien
Lạ thật !Chú cẩu nhà iem được cho đi học tập trung gần 3 tháng nay (trước khi em rước vợ 2 về ) thế mà cuối tuần nó về thăm nhà thì ... hổng thèm ngửi bánh xe hay tè vô đó .
Nó cứ tự nhiên ra chọn chỗ giữa sân, chỗ bằng phẳng, rộng rãi , thỏai mái, vô tư mà "tương" . Mà cái chỗ nó chọn ... ngay lối cổng vào mới đau chứ !!![&:]
Mất công mình phải dọn, xịt nước , ngày mấy lần [&:]
![]()