Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Bac chửi cả thủ đô luôn kinh thiệtHôm qua nhóm em 8 mạng bay ra thủ đô ủng hộ đội tuyển. Trên vé ghi sẵn số ghế. Thế nhưng khi tìm đến thì có người, có cả con cái (tiểu học, cấp 2) ngồi một số ghế của nhóm em.
Lịch sự mời họ kiểm tra lại vé và ngồi đúng số ghế. Một người trong nhóm trả lời:
- Ơ, nhóm tôi đang ngồi đây đông vui. Bác tìm chỗ khác mà ngồi!
Bạn em nó đề nghị ngồi đúng số ghế thì gia đình đó cứ trơ ra một cách mất dạy không thể tả! Gọi anh bảo vệ nhờ can thiệp thì anh í bảo là chỉ phụ trách trật tự. Các anh chịu khó tìm ghế trống mà ngồi.
Thế là 2 người trong nhóm phải đi lên hàng ghế trên ngồi không đúng số ghế. Được 5 phút thì có người đến và đưa vé của họ ra. Bạn em nó không đủ mất dạy nên đành phải đứng lên trả ghế cho người ta.
8 vé, mua 5 chai 1 vé. Mà bị chiếm hết 6 ghế. Nó thề éo bao giờ ra Mỹ Đình coi đá banh nữa.
Sao người thủ đô lạ thiệt ta!
Ghế em hàng trên cùng của svd nên hông ai thèm giành. Vô sân là mỗi đứa tứ tán. Mua vé chợ đen nên đâu ngồi kế nhau bác! Mà nếu có em, em cũng zọt lẹ cho chắc cú. Kinh vãi!!!Anh có trong nhóm mà sao kể toàn bạn anh ko vậy?
Gặp mình là mình bật cam lên quay lại rồi, chứ khóc ai mà biết![]()
Uhm đi ra sân KHÁCH thì nhịn cho lànhGhế em hàng trên cùng của svd nên hông ai thèm giành. Vô sân là mỗi đứa tứ tán. Mua vé chợ đen nên đâu ngồi kế nhau bác! Mà nếu có em, em cũng zọt lẹ cho chắc cú. Kinh vãi!!!![]()
Không chiến được để giành lại ghế là kém rồi, biết kém thì xin lỗi rồi hỏi họ vé số ghế nào thì đổi cho ra cái thằng người.Hôm qua nhóm em 8 mạng bay ra thủ đô ủng hộ đội tuyển. Trên vé ghi sẵn số ghế. Thế nhưng khi tìm đến thì có người, có cả con cái (tiểu học, cấp 2) ngồi một số ghế của nhóm em.
Lịch sự mời họ kiểm tra lại vé và ngồi đúng số ghế. Một người trong nhóm trả lời:
- Ơ, nhóm tôi đang ngồi đây đông vui. Bác tìm chỗ khác mà ngồi!
Bạn em nó đề nghị ngồi đúng số ghế thì gia đình đó cứ trơ ra một cách mất dạy không thể tả! Gọi anh bảo vệ nhờ can thiệp thì anh í bảo là chỉ phụ trách trật tự. Các anh chịu khó tìm ghế trống mà ngồi.
Thế là 2 người trong nhóm phải đi lên hàng ghế trên ngồi không đúng số ghế. Được 5 phút thì có người đến và đưa vé của họ ra. Bạn em nó không đủ mất dạy nên đành phải đứng lên trả ghế cho người ta.
8 vé, mua 5 chai 1 vé. Mà bị chiếm hết 6 ghế. Nó thề éo bao giờ ra Mỹ Đình coi đá banh nữa.
Sao người thủ đô lạ thiệt ta!
Nhục nhất là, có lẽ éo bao giờ SG đc tổ chức một trận đấu như thế.