- Status
- Không mở trả lời sau này.
Hay...trúng phóc cái tình trạng hiện nay.
Vừa chửi thề vừa binh phương án. 2D rồi cả cả 3D, báo giá nữa chứ. Trúng thì vỗ tay mừng, rớt thì ngậm ngùi coi như chi phí đầu tư, rớt liên tiếp chừng 10 cái ( nhiều khi không phải do phương án kém mà do lobby kém, phần trăm bèo ) thì chuẩn bị dẹp tiệm chuẩn bị đi làm công quăng cục lo lắng đó cho sếp. Mình thử chảnh không ứng không vẽ thì có cả tỷ thằng nhào vô vẽ búa xua, mà đôi khi nó vẽ đẹp, giá bèo, chiếu khách tới bến mới ghê.
Vừa chửi thề vừa binh phương án. 2D rồi cả cả 3D, báo giá nữa chứ. Trúng thì vỗ tay mừng, rớt thì ngậm ngùi coi như chi phí đầu tư, rớt liên tiếp chừng 10 cái ( nhiều khi không phải do phương án kém mà do lobby kém, phần trăm bèo ) thì chuẩn bị dẹp tiệm chuẩn bị đi làm công quăng cục lo lắng đó cho sếp. Mình thử chảnh không ứng không vẽ thì có cả tỷ thằng nhào vô vẽ búa xua, mà đôi khi nó vẽ đẹp, giá bèo, chiếu khách tới bến mới ghê.
Nhận công trình, lấy tam ứng; tuần tiếp gia chủ gọi giục "cho người đến lấy thêm tiền đi con" mặc dù chưa sơ phác luôn vì bác chủ "coi ngày" . Lấy luôn để khỏi bị cướp công trình.. Bây giờ là vậy, có tạm ứng mới ràng buộc được chủ nhà - KTS không thằng khác chào giá thấp hơn là nó hốt liền
vinh99vn nói:
Tuy nhiên gia chủ thường hay đưa ra ý tưởng có người hoang đường cho rằng đi nhiều, thấy nhiều, hiểu nhiều rồi thì làm Thầy kiến trúc luôn rồi cho rằng KTS không biết gì về kiến trúc!
Cái này thì trải nghiệm rồi! nhiều rồi.
Nói chung chỉ xảy ra với ông chủ mới xây 1, 2 cái nhà. Còn ông xây trên 10 cái nhà thì lại có kiến trúc sư riêng luôn. Chứng tỏ KTS nó có cái giá của nó, ông chủ nào càng giỏi thì chứng tỏ không bao giờ "quên" ông KTS được. Hihi! có điều đối với những ông chủ này những KTS thọ được và sống đời ở kiếp với chủ nhà này cũng thuộc diện Cao Tay
Em vừa mới hoàn tất công đoạn thiết kế căn nhà của mình nên có vài ý kiến như sau:
1/ Cách thích hợp nhất có lẽ là thế này cho đôi bên đều cảm thấy thoải mái: Chủ nhà nên tìm hiểu thực tế hoặc cho hình ảnh vài công trình mà KTS đã thực hiện. Nếu kết và ưng ý thì ký hợp đồng. Khi ký hợp đồng thì nên ứng trước 1 khoản tiền để cam kết sự chân thành, đồng thời KTS cũng yên tâm suy nghĩ sáng tạo. Sau khi chốt được phương án sơ bộ thì ứng đủ 50% và sau khi hoàn tất thì ứng đủ 100%.
2/ KTS khi nhận làm thì cũng nên để tâm, làm cẩn thận, kỹ lưỡng chút xíu. Đối với căn nhà của em thì cũng được làm theo phương thức như trên. Sau khi chốt hạ dược phương án bố trí mặt bằng, triển khai chi tiết thì làm chưa được cẩn thận. Copy & paste khá nhiều mà quên chỉnh sửa. Thậm chí số lô, địa chỉ còn quên sửa theo địa chỉ nhà em mà vẫn còn để địa chỉ nhà cũ.
Nói chung chọn mua một sản phẩm hiện hữu thì dễ nhưng chọn được một KTS để có một sản phẩm trừu tượng hình thành trong tương lại thì đúng là hên xui lắm.
1/ Cách thích hợp nhất có lẽ là thế này cho đôi bên đều cảm thấy thoải mái: Chủ nhà nên tìm hiểu thực tế hoặc cho hình ảnh vài công trình mà KTS đã thực hiện. Nếu kết và ưng ý thì ký hợp đồng. Khi ký hợp đồng thì nên ứng trước 1 khoản tiền để cam kết sự chân thành, đồng thời KTS cũng yên tâm suy nghĩ sáng tạo. Sau khi chốt được phương án sơ bộ thì ứng đủ 50% và sau khi hoàn tất thì ứng đủ 100%.
2/ KTS khi nhận làm thì cũng nên để tâm, làm cẩn thận, kỹ lưỡng chút xíu. Đối với căn nhà của em thì cũng được làm theo phương thức như trên. Sau khi chốt hạ dược phương án bố trí mặt bằng, triển khai chi tiết thì làm chưa được cẩn thận. Copy & paste khá nhiều mà quên chỉnh sửa. Thậm chí số lô, địa chỉ còn quên sửa theo địa chỉ nhà em mà vẫn còn để địa chỉ nhà cũ.
Nói chung chọn mua một sản phẩm hiện hữu thì dễ nhưng chọn được một KTS để có một sản phẩm trừu tượng hình thành trong tương lại thì đúng là hên xui lắm.
Không phải chảnh, mà sống có nguyên tắc. Đóe ứng, đóe vẽ, chỉ nói miệng thôi. Không có chuyện gì làm thì đi chơi, uống cafe, đàn hát..... Chở vợ con đi du lịch đâu đó.Mr.N nói:Hay...trúng phóc cái tình trạng hiện nay.
Vừa chửi thề vừa binh phương án. 2D rồi cả cả 3D, báo giá nữa chứ. Trúng thì vỗ tay mừng, rớt thì ngậm ngùi coi như chi phí đầu tư, rớt liên tiếp chừng 10 cái ( nhiều khi không phải do phương án kém mà do lobby kém, phần trăm bèo ) thì chuẩn bị dẹp tiệm chuẩn bị đi làm công quăng cục lo lắng đó cho sếp. Mình thử chảnh không ứng không vẽ thì có cả tỷ thằng nhào vô vẽ búa xua, mà đôi khi nó vẽ đẹp, giá bèo, chiếu khách tới bến mới ghê.
Hoặc nằm ngửa ra đọc sách nghe nhạc bồi dưỡng tâm hồn chứ việc gì phải xoắn?
Bac co nhieu tien roi thi ko xoan, chu linh moi vo nghe ko xoan thi lay gi ma hup. Cac bac co tieng tam roi moi co nguyen tac song!
Rất thực tế!dunglinhmy nói:Bac co nhieu tien roi thi ko xoan, chu linh moi vo nghe ko xoan thi lay gi ma hup. Cac bac co tieng tam roi moi co nguyen tac song!
- Status
- Không mở trả lời sau này.