- Status
- Không mở trả lời sau này.
Chời, e mới tất niên với OS bữa 29/1 xong sang 30/1 quất cái nữa!?
Chắc e xỉuuuuuuuuuuu. Mà không sao, có e gái bác Thái là được gòy.
E coi thầy gòy, thầy nói fải ăn chơi tới bến để người ta tưởng năm nay mình thành công mà cho típ tục khất nợ.hehe
E coi thầy gòy, thầy nói fải ăn chơi tới bến để người ta tưởng năm nay mình thành công mà cho típ tục khất nợ.hehe
Last edited by a moderator:
Anh Thái đâu rồi anh Thái ơi
Em cũng giống bác Tieu Kiem, mong gặp anh Thái để bàn luận việc tổ chức tiệc tất niên.
P/S : anh Thái cứ cho địa chỉ em và bác Tiêu sẽ qua rước các em gái anh.
Anh Thái lật đằng sau tờ vé số ra xem : Bọn em đảm bảo khi trả em gái anh về còn nguyên hình, khuôn khổ, không rách rời, không chắp vá.
@ Bác Tieu Kiem : Từ giờ bác phải lễ phép với anh Thái
Em cũng giống bác Tieu Kiem, mong gặp anh Thái để bàn luận việc tổ chức tiệc tất niên.
P/S : anh Thái cứ cho địa chỉ em và bác Tiêu sẽ qua rước các em gái anh.
Anh Thái lật đằng sau tờ vé số ra xem : Bọn em đảm bảo khi trả em gái anh về còn nguyên hình, khuôn khổ, không rách rời, không chắp vá.
@ Bác Tieu Kiem : Từ giờ bác phải lễ phép với anh Thái
Last edited by a moderator:
Bác Tú cứ yên tâm, sau chuyến Long Hải tự nhiên e thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc và quản lý dùm các e gái bác Thái
để bác ấy còn chú tâm vào công việc cuối năm bận rộn lắm ạ
. Bác thấy e đâu chỉ biết en chơi mà tinh thần tự giác cũng nghiêm chỉnh chứ ạ?
@Suven: thím nhớ rủ thêm bác Thái, bác Trung và đặc biệt là miss Hạnh nhé!
@Suven: thím nhớ rủ thêm bác Thái, bác Trung và đặc biệt là miss Hạnh nhé!
Last edited by a moderator:
Em biết ngay là không có en chơi, hò hét, bông là các bác tẩy chay ngay.
Như cái thớt em mời đi SN OS mà không có mồi chài giá trị gia tăng là mấy chục bác vào rồi ra có mỗi bác TieuKiem sợ em lẻ bóng nên quăng cho cụ gạch.
Em đề nghị chiều 21 ta làm cái thịt cầy để thảo luận ở nhóm
Ngày 26 ta họp toàn thể để phổ biến chương trình đại tiệc với Susi.
Về chương 1 của em. Sau khi nhà mình lại có lửa, em đề nghị chuyển lên ngày 29 để cướp sân khấu (Cái này chắc bác Linh + Sawasusi thích lắm đây). Còn chương 2 và chương 3 cũng được Thai0525 và TieuKiem tổ chức luôn.
Như cái thớt em mời đi SN OS mà không có mồi chài giá trị gia tăng là mấy chục bác vào rồi ra có mỗi bác TieuKiem sợ em lẻ bóng nên quăng cho cụ gạch.
Em đề nghị chiều 21 ta làm cái thịt cầy để thảo luận ở nhóm
Ngày 26 ta họp toàn thể để phổ biến chương trình đại tiệc với Susi.
Về chương 1 của em. Sau khi nhà mình lại có lửa, em đề nghị chuyển lên ngày 29 để cướp sân khấu (Cái này chắc bác Linh + Sawasusi thích lắm đây). Còn chương 2 và chương 3 cũng được Thai0525 và TieuKiem tổ chức luôn.
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.