Chủ đề tương tự
Sáng mình mới đọc tin này bên https://www.atgt.vn/
Đây gọi là "tự tìm đến nơi an bình theo cách không bình an chút nào". Thế này bảo sao TNGT khó giảm được.
Chiếc xe chọn vị trí rất chính xác để đoàn tàu có thể "ra đòn" trúng khoang người ngồi luôn, chúng ta có cầu mong chắc cô ấy cũng khó siêu thoát nổi với bộ dạng nát nhừ thể này.
(NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT)^n
Đây gọi là "tự tìm đến nơi an bình theo cách không bình an chút nào". Thế này bảo sao TNGT khó giảm được.
Chiếc xe chọn vị trí rất chính xác để đoàn tàu có thể "ra đòn" trúng khoang người ngồi luôn, chúng ta có cầu mong chắc cô ấy cũng khó siêu thoát nổi với bộ dạng nát nhừ thể này.
(NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT)^n
Chết hoài, chết liên tục kiểu này sao mọi người không lưu ý là sao nhỉ ???
- Dân ta có thể lướt Facebook, Zalo... Online trên mạng cả ngày không chán nhưng ít chịu khó bỏ ra vài phút đọc báo để học hỏi những kinh nghiệm cho bản thân mình trong cuộc sống.
- Đi đường luôn len lỏi, vượt đèn đỏ để được đến nơi sớm nhưng dường như việc gì cũng chậm trễ....
- Sẵn sàng bàn tán xôn xao về một nhân vật showbiz nào đó nhưng ít chịu chăm sóc, dạy bảo con cái, dạy con kỹ năng trong cuộc sống.
- Có thể tốn hàng tiếng đồng hồ trong bộ đồ bó chặt cơ thể ở các phòng gym trong các tư thế khêu gợi nhưng lại lười làm việc nhà..