Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Cách nay 3 ngày, em có việc lưu thông trên đường Cộng Hòa thế là em gặp một bác taxi màu xanh lá cây chạy xe kiểu như muốn ba gai. Sự việc như sau: chiếc Civic trắng chạy trước em signal tấp vô phải thì em đá đèn báo hiệu và vượt bên trái (bên lane ngoài có xe honda nên em không qua hết lane đó được), trước chiếc Civic đó có chiếc taxi màu xanh lá cây biển 51F-425.88 đang chạy tà tà thế là em tiếp tục đá đèn và vượt nhưng khi xe em đã qua được khoảng an toàn và em signal phải xin vô lane giữa thì tài xế taxi bỗng vọt lên giành đường, lúc đó em còn nhìn thấy tài xế taxi lắc lư đầu với điệu bộ đắc thắng. Sau khi chèn được xe em thì taxi lại tà tà.
Em đánh giá tài xế taxi là một người hiếu thắng, tình huống này như muốn khiêu khích gây sự (ba gai). Nếu như anh ta gặp người nóng nảy, hổ báo thì có phải tết này anh ta mất vui hay không?
Em thấy còm bác chuẩn quá đi.Có vẻ bác chưa hiểu nên tạm làm người thứ 3 nhận xét khách quan:
- chuyển làn không cần đá đèn cảnh báo xe phía trước (lần 1 cho Civic thì tạm được, lần 2-3 cho xe taxi thì là lạm dụng, gây khó chịu cho người chạy phía trước)
- bác chưa chuyển hẳn ra lane ngoài đã xi nhan trở lại, trong khi phía trước trống trải do xe tải đã chuyển làn xong, gần như hành động vượt rồi cúp đầu vào lại.
Nếu không đá đèn, chuyển hẳn ra làn ngoài, chạy một đoạn thấy làn trong trống (taxi vẫn tà tà phía sau) thì chuyển làn trở lại sẽ không có chuyện gì xảy ra!
Xin trích dẫn một câu có thể phù hợp trong trường hợp này: "Đừng nhầm lẫn tính cách và thái độ của tôi. Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi tuỳ thuộc vào con người bạn"