Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.255
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Sáng 26/12/2011 mình ngồi uống cafe bên đường Võ Thị Sáu thuộc phường Long Toàn thị xã Bà Rịa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chứng kiến cảnh người đàn ông này liên tục vận chuyển ống nước có “phi” 15cm, mỗi cây dài hơn 5m bằng cách vác lên vai và phóng xe 2b vù vù…
mà thấy nổi gai ốc về sự coi thường an toàn giao thông công cộng của người này!
youtube=http://www.youtube.com/watch?v=VTwBXdZAi88
Ông ta làm như vậy trên 10 chuyến, trong đó chuyến đầu tiên ông ta vác trên vai và phóng xe máy cùng lúc 2 cây như vậy. Chắc là nặng và cồng kềnh quá nên từ chuyến thứ 2 ông ta chỉ vác mỗi lần 1 cây. Không thể thông cảm với ông ta vì bất kỳ lý do gì. Mình ghê sợ và thật sự phẫn nộ đối với cái loại người vì “chén cơm manh áo” mà coi thường đồng loại như thế này. Mình không thể làm gì khác ngoài việc quay lại đoạn băng này.
Nguồn: trenduonggiobui
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
8/1/11
160
3
18
56
Chit ! bác quay cờ líp đừng cho tuanle thấy , kg bác ấy ném đá đấy !
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Thật sự người dân lao động chân tay, làm với khả năng của họ có thể làm được! Ngoài ra họ chẳng nghĩ gì hơn cả!
Cái đó thuộc về ý thức ăn sâu trong họ rồi, cơ bản họ làm điều đó vô tư, chứ không phải là biết không an toàn mà vẫn làm.
Y như việc ý thức về vệ sinh môi trường, việc xả rác vậy!
Có 1 việc em bức xúc mà không biết làm thế nào, mặc dù đa số hằng ngày đi làm em vẫn thấy.
Đó là, trên đường em đi làm vào buổi sáng, thường có chiếc xe Daihatsu (loại 2 bằng ghế 2 bên chở được tầm 12 người), nhưng thực chất chở gần 20 con người, những người trên đó là phụ nữ, con gái....họ được xe chở đến nơi chế biến cá để phơi khô.
Thế là trên xe họ ăn nào là cơm hộp, nào là xôi, ôi đủ thứ đồ ăn sáng, ăn xong họ cứ vứt xuống đường.....em chạy sau thấy mà ngứa mắt.
Vậy câu hỏi đặt ra là họ cố tình xả rác hay là do thói quen từ vùng quê đất cát và đâu cũng là chổ có thể xả rác, để cho gió cuốn đi....
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
28/10/11
310
91
28
SG-CG
Chuyện thường thôi mà bác...Cũng may là bác uống cà phê ở BRVT. Bác mà ngồi uống tại chợ Kiêm Biên chắc bác quay thành cuốn phóng sự luôn!