Chủ đề tương tự
Hỏi về đàm phán BH thì bó tay. Vì chắc ít ai đã từng thực hiện
Người Thái nói chung là rất thân thiện, vì du lịch đóng góp một phần rất lớn của GDP Thái Lan. Mình đi qua đó nhiều lần mà thấy rất thân thiện (ngay cả khi phe áo đỏ biểu tình, xe tăng đầy khắp Bangkok, có lần lại xin chụp hình với xe tăng, hai tên lính nhảy xuống đứng hai bên làm cảnh cho mình chụp. hihi)
Qua đó, thích nhất là chiều tối đi dạo, mua cào cào, mấy con bọ (như bọ ngựa) chiên dòn, ăn rất ngon. Mua một bịch và thêm vài lon bia nữa ...
Cách nay 2 tuần, mình qua bên đó. Nước đã rút gần hết rồi. Ngồi trên máy bay nhìn xuống thì như thế này. Nhưng vào trung tâm thì khô ráo
Người Thái nói chung là rất thân thiện, vì du lịch đóng góp một phần rất lớn của GDP Thái Lan. Mình đi qua đó nhiều lần mà thấy rất thân thiện (ngay cả khi phe áo đỏ biểu tình, xe tăng đầy khắp Bangkok, có lần lại xin chụp hình với xe tăng, hai tên lính nhảy xuống đứng hai bên làm cảnh cho mình chụp. hihi)
Qua đó, thích nhất là chiều tối đi dạo, mua cào cào, mấy con bọ (như bọ ngựa) chiên dòn, ăn rất ngon. Mua một bịch và thêm vài lon bia nữa ...
Cách nay 2 tuần, mình qua bên đó. Nước đã rút gần hết rồi. Ngồi trên máy bay nhìn xuống thì như thế này. Nhưng vào trung tâm thì khô ráo
Em cám ơn bác đã cho e thông tin lý thú. hehe. Chiều nay e lên máy bay rồi, sáng mai dự định sẽ làm việc với bên nước bạn. Em biết người Thái thân thiện là em vui rồi, chứ như cái kiểu "thân thiện" của VN e sợ lắm. Một lần nữa cám ơn bác.peterhcmc nói:Hỏi về đàm phán BH thì bó tay. Vì chắc ít ai đã từng thực hiện
Người Thái nói chung là rất thân thiện, vì du lịch đóng góp một phần rất lớn của GDP Thái Lan. Mình đi qua đó nhiều lần mà thấy rất thân thiện (ngay cả khi phe áo đỏ biểu tình, xe tăng đầy khắp Bangkok, có lần lại xin chụp hình với xe tăng, hai tên lính nhảy xuống đứng hai bên làm cảnh cho mình chụp. hihi)
Qua đó, thích nhất là chiều tối đi dạo, mua cào cào, mấy con bọ (như bọ ngựa) chiên dòn, ăn rất ngon. Mua một bịch và thêm vài lon bia nữa ...
Cách nay 2 tuần, mình qua bên đó. Nước đã rút gần hết rồi. Ngồi trên máy bay nhìn xuống thì như thế này. Nhưng vào trung tâm thì khô ráo
neu ban bun di tutut bao dua toi khu khaosan no nhu khu pham ngu lao vn vui lam gan ben co cho trai cay ban khong duoc an thu nha ho khong thich dau nen mua moi loai mot it an cho da chuc ban vui ve tai dat ban thai lan