Chích ngừa ở cổng Lý Tự Trọng không có chỗ đậu xe đâu (có thể dừng xe đợi ngoài đg LTT). Đi taxi là tốt nhất.
Đi cổng Nguyễn Du thì có chỗ đậu nhưng ko biết còn chỗ ko do buổi sáng rất đông, ko có thì qua Kumho gửi, gửi xong nhớ ghé starbuck mua 1 ly cafe để được miễn phí gửi xe
Kumbo -50kĐi cổng Nguyễn Du thì có chỗ đậu nhưng ko biết còn chỗ ko do buổi sáng rất đông, ko có thì qua Kumho gửi, gửi xong nhớ ghé starbuck mua 1 ly cafe để được miễn phí gửi xe
Gửi xe cổng Nguyễn Du rồi dắt ríu con đi bộ sang Lý Tự Trọng a? Phương an 1, 2, 3: Taxi
Ai có xe nhà rồi thì hiểu là trèo lên taxi nó kinh khủng ntn. Grap còn hên xui chứ taxi thì 100% chịu trận. Có con nhỏ thì càng ngại lên tãi. Trừ trường hợp bất khả kháng chứ có cực nhọc loay hoay tìm chỗ cũng cốGửi xe cổng Nguyễn Du rồi dắt ríu con đi bộ sang Lý Tự Trọng a? Phương an 1, 2, 3: Taxi
Bình thường mà bác, mọi người thấy cũng hay đi taxi dù nhà có xe hơi mà bác.Ai có xe nhà rồi thì hiểu là trèo lên taxi nó kinh khủng ntn. Grap còn hên xui chứ taxi thì 100% chịu trận. Có con nhỏ thì càng ngại lên tãi. Trừ trường hợp bất khả kháng chứ có cực nhọc loay hoay tìm chỗ cũng cố
Tới thăm bà con, bạn bè có phải ai cũng kinh tế khá giả ở những đường lớn rộng rãi có chỗ để xe đâu.
Đưa cháu đi khám bệnh, đưa vợ đi sanh mà mải lo xe thì còn tâm trí đâu lo chăm người nhà được? Thuận lợi thì đi xe nhà, không thì taxi là khỏe nhất.
Nhiều người có xe xịn mà đi xem bắn pháo hoa cũng đi taxi đó.
Riêng mình đi nhậu thì hay đi taxi khỏi lo bị bắt “thổi nồng độ cồn”.
Xem bắn pháo hoa mấy ngày lễ, tết nhiều người cũng đi taxi đó bác.Riêng em chỉ đi nhậu thì đi taxi còn chả bao giờ đi taxi. Bấy kể chỗ nào cũng có chỗ đậu xe hết lo gì. Chỗ trong bệnh viện hết thì hỏi bảo vệ người ta sẽ chỉ chỗ. Chả có chỗ nào ko có chỗ đậu xe cả