Chủ đề tương tự
Kệ tụi nó bác ợ. Hơn thua đủ làm gì tụi này mệt óc. Lo kiếm tiền thôi.
hôm t2 mình đi sân bay. Trời mưa lất phất, de vô chuồng xong thấy kỳ kỳ, song song với vạch chuồng rồi mà đá xéo cửa hậu bên tài chiếc Sedona. Bước xuống xe coi lý do thì ra chiếc Sedona đậu tào lao méo xẹo 2 chuồng. Thôi lấy ra de lại vô chuồng bên trái. Vừa vô chuồng mới thì có chiếc khác lui vô chuồng mình vừa đi ra. Cũng de tới de lui khó khăn, thấy có ông lớn tuổi ăn mặc sáng láng đứng ra dấu cho xe ngta de nữa. Thì ra cha nội là tài chiếc Sedona (lúc quay lại xe lấy dù thì chiếc xe bị lấn chuồng cũng chạy đâu mất tiêu, thấy ổng bật kính cốp sau ngồi trú mưa). Ngao ngán mấy thằng bư thiệt
Đến nhà chùa thì đậu trước nhà chùa đó bác. Chùa ở xóm em thường xuyên có khách đến cúng, nhưng lần đầu tiên em thấy 1 thằng tài đậu xe vô duyên như thếĐậu trước nhà ai cũng bị đuổi, đậu giữa sân luôn chớ sao
Có mà đầy nhé bác, họ không có não đâu
đậu buổi đêm nó tông cho rồi bảo sao xui @.@Có mà đầy nhé bác, họ không có não đâuView attachment 757980
này là thể loại giả điếc bác chủ ạTài xế chở khách vô chùa, nhưng không đậu xe sát cửa nhà chùa. Xe em về thấy vậy bóp còi vài cái, nhưng xe không di chuyển, em nghĩ tài xế đi đâu nên đậu xe đó, nhưng không ngờ khi xe em lách ngang qua thì thấy tài xế vẫn nằm trong xe, coi như không có chuyện gì xảy ra...Thể loại vô ý thức này mới quá, máu lạnh chăng ?