Hạng B2
9/9/11
176
30
28
TPHCM
Có một thực tế là hầu hết các dòng xe sản xuất từ thập niên 90 (XX) trở lại đây, với dáng vẻ "bầu hóa", rất chóng lỗi mốt. Một số hãng, có lẽ bế tắc trong cuộc chạy đua ý tưởng, đã cho những khối động cơ đời mới khoác lại "áo xưa"; đó là hình ảnh "con bọ" hoàn toàn mới hay những chiếc cadilac mang bộ lưới tản nhiệt to rộng phía trước mui...
Sự khỏe khoắn, dáng phong trần và đầy cảm hứng nghệ thuật của xe hơi các thập niên 60-70 (XX) có lẽ đỉnh cao về thiết kế. Những chiếc xe này rất có hồn khi đứng trong bức ảnh nào đó hay xuất hiện trong một bộ phim.
Thiết kế xe hơi, thời đỉnh cao đã qua?

Thiết kế xe hơi, thời đỉnh cao đã qua?

Thiết kế xe hơi, thời đỉnh cao đã qua?

Thiết kế xe hơi, thời đỉnh cao đã qua?

Thiết kế xe hơi, thời đỉnh cao đã qua?

Thiết kế xe hơi, thời đỉnh cao đã qua?

Thiết kế xe hơi, thời đỉnh cao đã qua?
 
Hạng C
14/5/10
600
3
18
Kiểu dáng cơ bắp Mỹ này thật đặc biệt, VN mình tìm đỏ mắt mới có
 
Last edited by a moderator: