Tập Lái
16/1/13
27
0
0
Re:Thơ

Khupho2 nói:
Sóng vẫn vỗ ngàn năm vào vách đá
Vách đá hững hờ chối bỏ tình ai?
Tình anh đó như trùng khơi biển cả
Có bao giờ muối nhạt, tình phai...
Mưa vẫn rơi gieo ngàn sầu lối nhỏ
Khi mưa về hoa lá nảy chồi non
Đời vẫn xanh dẫu tình kia mai một
Xuân vẫn về dẫu gió lạnh tình phai.
 
Hạng B2
25/4/12
203
35
28
32
Re:Thơ

Nam nữ nào ai chẳng đa tình
Ví bằng duyên nợ với ba sinh
Phu thê hẹn ước từ kiếp trước
Kiếp sau ta hẹn vẫn yêu mình!
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Một mình em khóc với cô đơn
Sao anh vô ý để giổi hờn
Khi nhớ âm thầm em khẽ nhắc
Tên người sương gió hải hồ sơn
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.498
178
Re:Thơ

Mấy ai mà thoát được chữ tình
Câu thề đã vẹn....mãi làm thinh
Cái nghĩa trăm năm...chừ mộ đá
Tình thì mai một...nghĩa trăm năm.

Đêm nay quán thơ đông vui quá!
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng B2
24/5/12
105
0
18
42
Re:Thơ

Ôi chao , lời ru ngoài miệng thổn thức trong lòng :(:(

4runner nói:
Cụ Quát tự ru mình nhé .

Ầu ơ tôi lại ru tôi
Đắng cay , hạnh phúc một thời đã qua .
Ầu ơ tôi ru người ta
Đâu ngờ lời ấy ngân nga cho mình .
Ầu ơ đôi bạn lỡ tình
Dựa mai , mai đổ , dựa đình , đình xiêu .
Nửa đời mới phải lòng yêu
Tóc chưa sợi bạc đã nhiều dỡ dang .
-------------------
ghép tiếp vào bài hôm trước là thành bài :D
ewash nói:
Tôi là dĩ vãng của em
Em là quá khứ êm đềm của tôi
Ừ thôi từ lúc chia đôi
Tôi vùi giấc ngũ để trôi cuộc đời
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Gửi em sương gió sơn khê
Dặm ngàn gió bụi tỉnh mê lối về
Gửi em một nữa lời thề
Anh về ấm lạnh tái tê những ngày
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.498
178
Re:Thơ

ewash nói:
Một mình em khóc với cô đơn
Sao anh vô ý để dỗi hờn
Khi nhớ âm thầm em khẽ nhắc
Tên người sương gió hải hồ sơn
Đêm đêm lạnh lẽo giữa miền xa
Xót dạ thương thương 1 bóng ngà
Kẻ nhớ người thương...tình ngăn cách
Lụy bóng khuê phòng dạ xót xa.
 
Tập Lái
16/1/13
27
0
0
Re:Thơ

Các bác làm thơ hay quá, em theo không kịp luôn:(
Em hóng tiếp
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

033102flo_1_prv.gif
Sweety nói:
ewash nói:
Một mình em khóc với cô đơn
Sao anh vô ý để dỗi hờn
Khi nhớ âm thầm em khẽ nhắc
Tên người sương gió hải hồ sơn
Đêm đêm lạnh lẽo giữa miền xa
Xót dạ thương thương 1 bóng ngà
Kẻ nhớ người thương...tình ngăn cách
Lụy bóng khuê phòng dạ xót xa.