Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Viết cho anh gakho

Lang thang phiêu bạt xứ người
Nét đời anh vẫn mỉm cười hiền khô
Giản đơn chỉ một câu hò
Bao năm nặng nợ chuyến đò thăm quê
 
Hạng B2
3/10/12
287
85
38
Re:Thơ

Thớt này ấy thật văn chương
Em đi rồi lại vấn vương chốn này
Thơ hay hay thật là hay
Em xin hóng hớt học hay, tu mình :)
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tứ phương huynh đệ một nhà
Tay thơ tay gạo hết mà lo chi
Quán mình giúp được điều gì
Xin người hiền hữu đừng chi ngại ngần
Xelai nói:
Em làm quảng cáo với pi a (PR)
Bác nào ới tiếng em là có ngay
Nhân tiện có thớt thơ này
Em vào quảng cáo. Đừng rày trách em :D
 
Hạng B2
3/10/12
287
85
38
Re:Thơ

Bác Quát thơ thật là hay
Chưa đi nửa bước xuất ngay một bài
Thơ hay, nghĩa lại sâu, dài
Em xin theo bác miệt mài làm thơ
@Hi, em cứ làm con cóc tí cho vui :), có vần là được, chả biết nghĩa nó đi đâu :)
PS: Không phải pm làm thớ nhé :D
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Lắng đọng nàn đêm ánh nguyệt mờ
Ngẩng nhìn Vũ Trụ cõi hoang sơ
Suy về quá khứ như lừa dối
Gẩm đến tương lai khéo giả vờ
Tạo Hoá xoay vòng mơ vớ vẩn
Càn Khôn khuấy động mộng bâng quơ
Tám tư chợt thấy sao hờ hững
Chẳng biết vì ai mãi đợi chờ
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Có chi đâu bác xe lai
Toàn là huynh đệ có ai lạ gì
Những mong có được mấy khi
Bạn hiền ghé lại gởi lời thi ca
Xelai nói:
Bác Quát thơ thật là hay
Chưa đi nửa bước xuất ngay một bài
Thơ hay, nghĩa lại sâu, dài
Em xin theo bác miệt mài làm thơ
@Hi, em cứ làm con cóc tí cho vui :), có vần là được, chả biết nghĩa nó đi đâu :)
PS: Không phải pm làm thớ nhé :D
 
Hạng B2
3/10/12
287
85
38
Re:Thơ

ewash nói:
Có chi đâu bác xe lai
Toàn là huynh đệ có ai lạ gì
Những mong có được mấy khi
Bạn hiền ghé lại gởi lời thi ca Thi ca em phuc Quát ca
Lời thơ xuất ý thật là hay sao
Hôm nao ghé chốn thanh tao
Chúc cho các bác dạt dào ý thơ :)
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Gửi mộng thi vân vào liễu nguyệt
Gửi lời trăng gió đến cung tiên
Nữa điên nữa tình sầu vô thức
Ôm ghì giấc ngũ mộng triền miên
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Khen quá làm em phải thẹn thùng
Thơ em bằng trắc vẫn lung tung
May nhờ hiền hữu thương ngồi đọc
Chữ cùn câu cạn bạn khoan dung :D
Xelai nói:
ewash nói:
Có chi đâu bác xe lai
Toàn là huynh đệ có ai lạ gì
Những mong có được mấy khi
Bạn hiền ghé lại gởi lời thi ca Thi ca em phuc Quát ca
Lời thơ xuất ý thật là hay sao
Hôm nao ghé chốn thanh tao
Chúc cho các bác dạt dào ý thơ :)