Hạng D
25/7/09
1.278
36
58
39
Chi hội MAFC & HKMB ^O^
Re:Thơ

Mây phiêu khắp bốn phương trời
Quên sầu muôn thuở, rong chơi tháng ngày
Tìm về một chốn nơi đây
Chỉ toàn khúc nhạc đong đầy tình thương
 
Hạng B2
25/4/12
203
35
28
32
Re:Thơ

Vì đâu nên nỗi phải tha phương
Lòng vẫn mơ về chốn cố hương
Xuân về én lượn càng nhung nhớ
Một nỗi sầu riêng suốt canh trường...
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.498
178
Re:Thơ

Lịch off như thế với em là đẹp. Các bác cập nhật thêm thông tin và địa điểm nhé. Em đăng ký 1 suất.
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

bat.hoi nói:
Một nửa đam mê giấc mơ xa
Một nửa tha phương bỏ quê nhà
Một nửa cô phòng phai hương lửa
Một nửa giật mình nhớ Bá Nha

Bá Nha là ở đâu hả bác?

Một nửa đau lòng nhớ quê xa
Một nửa tóc phai với tuổi già
Một nửa cô đơn đời lữ thứ
Giật mình, một nữa đã rời xa...
:):):):):)
 
Hạng C
22/8/08
667
29.027
93
44
TP.HCM
Re:Thơ

bat.hoi nói:
nana30980 nói:
Biết trách ai kia, hay tự trách mình?
Trách mình ngây dại vướng tình xa
Người đi biền biệt……. Tình xa lắm
Tôi ở phương này, ngóng người ta.
nana30980 nói:
Biết trách ai kia, hay tự trách mình?
Trách mình ngây dại vướng tình xa
Người đi biền biệt……. Tình xa lắm
Tôi ở phương này, ngóng người ta.

Tự cổ chẳng ai hận đa tình
Kiếp này chẳng vẹn hẹn lai sinh
Phu thê đâu phải yêu là được
Vọng phu dư hận mãi riêng mình
Em chào bác, bài đối của bác hay lắm ạh
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Bác book được chỗ và thời gian hội mình off chưa ạh?
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

:cool::cool::cool: Nana tỷ vẫn còn say mộng tình chưa tỉnh ạ? hi hi
Book chỗ và time hình như là bác T.ran tỷ ơi..
Các bác đối thơ hay quá, đã thấy mình nhỏ bé giờ càng nhỏ bé hơn:( ..mần răng để thơ phun ra phùn phụt như các bác đây:cool: ..
Quát ca ca ko đi muội ứh chơi với ca ca nữa:mad: , bo bo xì:D ..
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
22/8/08
667
29.027
93
44
TP.HCM
Re:Thơ

Lộc vừng nói:
:cool::cool::cool: Nana tỷ vẫn còn say mộng tình chưa tỉnh ạ? hi hi
Book chỗ và time hình như là bác T.ran tỷ ơi..
Quát ca ca ko đi muội uh chơi với ca nữa:mad: , bo bo xì:D ..
Ui ui, chị bé cái nhầm rồi, mà sao Nana tỷ không thấy Lộc Vừng đăng ký off nhỉ?
bác T.ran cho cái địa điểm chính xác giúp em luôn ạh.
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Sweety nói:
Đêm đêm lạnh lẽo giữa miền xa
Xót dạ thương thương 1 bóng ngà
Kẻ nhớ người thương...tình ngăn cách
Lụy bóng khuê phòng dạ xót xa.

Dạ cho LV tham gia vào bài thơ bác tí nhé:)

Phong sương từ độ gặp chàng
Sớm khuya ngơ nIgẩn chiều mang lấy sầu
Nhớ nhung muôn nỗi xiết bao
Lời rằng đã ước trước sau một lòng
Chàng từ trở gót thư phòng
Nghe tình càng nặng...nghe lòng càng thương
Xa xa thấp thoáng đèn đường
Chỗ này hẹn ước, chỗ xưng lời thề
Dù đi muôn dặm sơn khê
Lòng chàng ý thiếp trọn thề trước sau
...các tỷ/ huynh giúp muội với..hết ý rồi ạ:(:cool:
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

@ tỷ Wetcat , tỷ Nana : muội có giữ đâu:mad: , toàn 2 tỷ cứ giữ cho nhau :D rồi đong đưa :D, ...thôi 2 tỷ tìm huynh khác yêu đi, yêu Quát ca mà thấy 2 tỷ khổ quá trời:( ..bữa giờ chắc sụt mấy kg rồi 2 tỷ
@ bác T.ran ngc : :D cho LV đặt nửa nụ cười nha vì sợ lúc đó LV có việc gì đột xuất lại thất hẹn kỳ lăm ạ;)