Hạng C
22/8/08
667
29.027
93
44
TP.HCM
Re:Thơ

wetcat nói:
nana30980 nói:
Lộc vừng nói:
:cool::cool::cool: Nana tỷ vẫn còn say mộng tình chưa tỉnh ạ? hi hi
Book chỗ và time hình như là bác T.ran tỷ ơi..
Quát ca ca ko đi muội uh chơi với ca nữa:mad: , bo bo xì:D ..
Ui ui, chị bé cái nhầm rồi, mà sao Nana tỷ không thấy Lộc Vừng đăng ký off nhỉ?
bác T.ran cho cái địa điểm chính xác giúp em luôn ạh.
Nana, chiều đi ăn với e hok ạ? để mình cân nhắc vụ ,,dùng ewash sao cho có lợi đôi đằng và hiệu quả nhất hehe
@Lộc Vừng: muội thả huynh ấy ra, đừng canh me để mọi người thoải mái đong đưa mới có thơ post hầu chuyện chứ:D
Ewash ơi, e nhớ bác( anh) hé hé.
chiều nay và chiều mai mình đều kín lịch rồi:(, từ thứ 2 tuần sau thì ok nhé mợ.
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Rượu tình ta uống cho say
Men say đối ẩm ngất ngây cõi lòng
Say đi cho má ửng môi hồng
Cho quên ngày tháng bềnh bồng nỗi trôi
@ Các Mợ chờ Bác T.Ran vào chốt lịch nào lo mà thã hồn theo thơ đi ồn ào quá đê
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif
 
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
Re:Thơ

Em không biết làm thơ nhưng lại thích thưởng thức thơ,vậy cho em đăng ký off với các Bác các mợ nhé.
 
Hạng C
22/8/08
667
29.027
93
44
TP.HCM
Re:Thơ

1. Cu Long.
2. T.ran.
3. Nana.
4. Bat.hoi.
5. Wetcat.
6. Lộc Vừng
7. Sweety
8. laonong
9............???


Đăng ký tiếp đi các bác ơi, em mong gặp được các bác lắm lắm
033102beer_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
16/1/13
53
1
0
Re:Thơ

Sáng nay lon ton trên đường
Tiết trời se lạnh phố phường đông vui
Rầm....
Ngỡ rằng trời đất đen thui
Lăn ba bốn lượt "thằng đui đụng nhầm
Chân em đau đớn ...lặng căm
Hắn dông xe mất...em căm "thằng hèn"

Giờ đau ghê quá hic...hix
 
Hạng B2
25/4/12
203
35
28
32
Re:Thơ

Mỹ Lan nói:
Sáng nay lon ton trên đường
Tiết trời se lạnh phố phường đông vui
Rầm....
Ngỡ rằng trời đất đen thui
Lăn ba bốn lượt "thằng đui đụng nhầm
Chân em đau đớn ...lặng căm
Hắn dông xe mất...em căm "thằng hèn"

Giờ đau ghê quá hic...hix
Bao người mong gặp Mỹ nhân
Trời xui đất khiến lại đâm "thằng hèn"
Mắt mù không biết "phẩm tiên"
Dzọt nhanh vì sợ đền tiền cho Lan!
Mình thì mong được trời ban
Phước lành: chạm nhẹ xe nàng chút chơi...
Lỡ nàng nhăn nhó kêu trời
Ân cần ta sẽ đôi lời hỏi han...
Chỉ mong diện kiến dung nhan
Ngoài đời có được sáng ngang trong hình...
Nhân đây có một chút tình
Hỏi thăm chân đã được bình thường chưa? :D