Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Sợ nhất là các bác tài có bệnh về mắt (cận, viễn, loạn thị nặng) hoặc có hơi men cao, bị nhầm lẫn về khoảng cách, nhìn 1 hóa 2 và ngược lại.Ngán nhất họ quen điền chỗ trống, ra CT họ xào chẻ điền chỗ trống trước & sau lưng mình đó anh @XaGan!![]()
đây là cái thể loại "tay nhanh hơn não" đây!Thông thường là giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, nhưng trong những trường hợp "hở là lách" như thế này thì phải căn cả xe trước xe sau, và xe bên cạnh. Ranh giới giữa "lái siêu" và "lái ẩu" quả mong manh. An toàn >< rủi ro với tỉ lệ 50/50 (50 cho người lách và 50 phụ thuộc vào người bị tạt đầu có kịp xử lý không?). Nếu nghiêng về vế sau thì ... "bàn giao cho bên thứ 3" luôn !
Quá ẩu. Thật tình kể cả Oser cũng đầy nhóc người như vậy, cho nên thấy tháo hết logo roài, chỉ dán khi bán xe hay sao íThông thường là giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, nhưng trong những trường hợp "hở là lách" như thế này thì phải căn cả xe trước xe sau, và xe bên cạnh. Ranh giới giữa "lái siêu" và "lái ẩu" quả mong manh. An toàn >< rủi ro với tỉ lệ 50/50 (50 cho người lách và 50 phụ thuộc vào người bị tạt đầu có kịp xử lý không?). Nếu nghiêng về vế sau thì ... "bàn giao cho bên thứ 3" luôn !