Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Hôm t7 minh QL20 lên Dalat , vừa qua đèo Drain, đi qua thôn Cầu Đất thì kẹt xe quá trời do xe vô khu du lịch gì đó. Đường lúc đó cũng y như đường đèo, quanh co khúc khuỷu. Khi xe đang xếp hàng, anh xe tải lấn làn vượt lên, tời khúc cua gặp ngay xe 45 chỗ, a ráng tìm chỗ chui vào nhưng kg ai cho nên sau 1 hồi đành phải lui lại. Thay vì xếp hàng thi chỉ đứng sau xe mình 1 xe, giờ thì a phải lui lại tới nơi xa lắm vì đoàn xe đã dài lắm rồi. Chưa thấy tấm gương a xe tải nên 1 lúc sau 1 hàng xe lấn trái tiếp, có anh Fotuner ỷ xe cao cứ ép đầu xe mình để chui vô, mình cứ bình tĩnh giữ khoảng cách với xe trên tầm 0.5m và cuối cùng anh cũng phải tụt lại phía sau. Nếu anh fotuner đó có trên đây thì hiểu cho tui nhé.
khỏe không e zai? mấy năm rồi không gặp, lần sau đi đl ghé anh chơiHôm t7 minh QL20 lên Dalat , vừa qua đèo Drain, đi qua thôn Cầu Đất thì kẹt xe quá trời do xe vô khu du lịch gì đó. Đường lúc đó cũng y như đường đèo, quanh co khúc khuỷu. Khi xe đang xếp hàng, anh xe tải lấn làn vượt lên, tời khúc cua gặp ngay xe 45 chỗ, a ráng tìm chỗ chui vào nhưng kg ai cho nên sau 1 hồi đành phải lui lại. Thay vì xếp hàng thi chỉ đứng sau xe mình 1 xe, giờ thì a phải lui lại tới nơi xa lắm vì đoàn xe đã dài lắm rồi. Chưa thấy tấm gương a xe tải nên 1 lúc sau 1 hàng xe lấn trái tiếp, có anh Fotuner ỷ xe cao cứ ép đầu xe mình để chui vô, mình cứ bình tĩnh giữ khoảng cách với xe trên tầm 0.5m và cuối cùng anh cũng phải tụt lại phía sau. Nếu anh fotuner đó có trên đây thì hiểu cho tui nhé.
Hihi, em kg nhớ anh luôn nha. Phải a Hải kg?khỏe không e zai? mấy năm rồi không gặp, lần sau đi đl ghé anh chơi