Hạng B1
19/9/19
75
460
53
44
Thấy dòng thác chảy ầm ầm, chiếc xe khách vẫn cố lao lên để tìm cách đi qua đoạn nước chảy siết.

Thót tim cảnh xe khách cố đi qua đoạn thác lũ: Tài xế vừa liều vừa coi thường tính mạng người khác


Rợn người khoảnh khắc thác lũ trút ầm ầm, nhưng xe khách vẫn cố lao vào.​

Tình huống diễn ra vào sáng 9/9 tại địa phận bản Ngòi, Tân Lạc, Hòa Bình. Theo đó tài xế lái xe khách 16 chỗ khi đi đến một đoạn đường đèo, dù phía trên núi lượng lớn đất đá, nước mưa đang ầm ầm trút xuống nhưng tài xế xe khách vẫn cố mấp mé nhấn ga để vượt qua đoạn đường nguy hiểm.

Chỉ khi dòng thác lũ chảy quá mạnh và chắn ngang đường, tài xế mới từ bỏ ý định và cho xe từ từ lùi lại nhưng vẫn chưa có ý định rời khỏi khu vực nguy hiểm mà vẫn đứng ngay đó.


Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dân tình được phen "nín thở" theo dõi pha xử lý của tài xế ô tô. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ không đồng tình với sự liều lĩnh, mạo hiểm mạng sống hành khách của tài xế.

Tài xế liều lĩnh, coi thường mạng sống của hành khách trên xe.​

Có vẻ tài xế nghĩ rằng bản thân có thể làm chủ tình hình nên tính "cố đấm ăn xôi" lao vào dưới dòng thác. Chắc nghĩ rằng thác không mạnh, nghĩ là xe đủ nhanh, nghĩ tay lái đủ lụa để vượt qua đoạn thác này:).

Coi video mà thấy sợ dùm những người ngồi trên xe. Coi thường tính mạng hành khách nó vừa thôi. Có khác gì thấy chết trước mắt vẫn cố đâm đầu vào không? Đã vậy lúc sau vẫn dừng lại trước thác nước, không thèm chạy đi đứng đó lỡ sạt lỡ xuống rồi chạy đằng trời.

Tóm lại mấy ông này hay có máu liều, nghĩ bản thân sẽ làm chủ được trong mọi tình huống. Đó là khi chạy 1 mình thôi còn nếu chở thêm người khác thì đừng có đặt người khác vào thế nguy hiểm. Lái xe đã là nguy hiểm, tự mình chui vào góc chết lại càng nguy hiểm. Hãy lái xe một cách khôn ngoan, bảo vệ mạng sống mình và không đem lại phiền toái cho người khác.
 
Hạng B2
28/5/19
289
369
63
36
Mình taif xế thì thôi nó chết không oan. Còn có hành khách thì đừng gây họa cho người khác
 
  • Like
Reactions: anhtuanpro
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.512
2.288
113
49
TP.HCM
Chạy qua nó thổi bay như chiếc lá luôn. Bác tài quá chủ quan.
May mà không sao. Kỳ này bao nhiêu người chết vì lũ lụt sạt lở rồi.
 
Hạng B2
28/3/13
279
342
63
Tự mình gây ra, lúc chết thì bảo tại thiên tai, tại ông trời, tại ... các kiểu
Tại mình ngu thì không thừa nhận
 
Hạng D
16/11/20
2.899
9.104
113
38
Đi xe khách mà giao tính mạng cho những tài xế thế này thì đúng là oan lắm luôn. Bởi vậy, lựa chọn tài xế lên xe cũng hên xui lắm.
 
Hạng C
15/1/22
831
1.211
93
48
Liều lĩnh, rồi không biết có kịp nói "nghề tài nó bạc" ko !?