Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
kết bạn kiểu này hay đó bácSố là sáng sớm Thứ Sáu 05.6.2015 này mình có việc cần đi Đà Lạt.
Do chỉ đi 1 mình nên thật sự làm biếng lái, mà xưa giờ lại ko quen (và ko thích) đi xe đò.
Chợt nghĩ ra nếu may mắn có a e Oser nào còn dư chỗ trùng ngày trên có thể cho ghép theo thì hay quá - nam giới, 50t, vui vẻ, nhà ở Phú Nhuận - mình hoàn toàn vui vẻ góp tiền xăng, hoặc mời điểm tâm, cafe, thuốc lá, thay tài v.v...đều được.
Xin cám ơn trước!
(Tất nhiên, để các bác yên tâm, trước khi đi mình xin mời về nhà uống trà cho biết nhau)
E hay lái dl một mình nhưng 5/6 này o có đi, nếu bác hay đi dl thì pm trước, hy vọng sẽ trùng dịp.Số là sáng sớm Thứ Sáu 05.6.2015 này mình có việc cần đi Đà Lạt.
Do chỉ đi 1 mình nên thật sự làm biếng lái, mà xưa giờ lại ko quen (và ko thích) đi xe đò.
Chợt nghĩ ra nếu may mắn có a e Oser nào còn dư chỗ trùng ngày trên có thể cho ghép theo thì hay quá - nam giới, 50t, vui vẻ, nhà ở Phú Nhuận - mình hoàn toàn vui vẻ góp tiền xăng, hoặc mời điểm tâm, cafe, thuốc lá, thay tài v.v...đều được.
Xin cám ơn trước!
(Tất nhiên, để các bác yên tâm, trước khi đi mình xin mời về nhà uống trà cho biết nhau)
uber chạy tỉnh luôn hả bác.Uber đi bác chủ, hi.
Bác ko thích xe đò thì đi máy bay![]()
đi đại PT hay TB cho gọn, lên xe nằm nủ cho phẻSố là sáng sớm Thứ Sáu 05.6.2015 này mình có việc cần đi Đà Lạt.
Do chỉ đi 1 mình nên thật sự làm biếng lái, mà xưa giờ lại ko quen (và ko thích) đi xe đò.
Chợt nghĩ ra nếu may mắn có a e Oser nào còn dư chỗ trùng ngày trên có thể cho ghép theo thì hay quá - nam giới, 50t, vui vẻ, nhà ở Phú Nhuận - mình hoàn toàn vui vẻ góp tiền xăng, hoặc mời điểm tâm, cafe, thuốc lá, thay tài v.v...đều được.
Xin cám ơn trước!
(Tất nhiên, để các bác yên tâm, trước khi đi mình xin mời về nhà uống trà cho biết nhau)