Đường Vũng Tàu đang sửa, lại bắn tốc độ tùm lum. Đi vòng vòng Sài Gòn cho quen xe rồi hằng đi xa. Mà bạn đừng có kêu bằng cụ nữa nhé, nghe kỳ lắm, gọi anh em hoặc bạn được rồi. Chúc bạn lái xe vu và an toàn.hero69 nói:Kính các cụ,
Mình thú thực là mới lấy bằng lái chưa đầy tháng,mới lấy 1 em Ford Laser chưa được tuần, mình tính làm 1 chuyến thử tay lái đi VT. Các cụ có ý kiến gì khuyên mình không, khi đi đường cần chú ý gì? hic, ko biết post ở đây đúng ko nữa
Mong các cụ chỉ giáo
P/S : Hồi đó tui mới tập xe, mua Matiz chạy, chưa có bằng tui lái lên Đà Lạt luôn chứ không đi Vũng Tàu đâu....
trungnghia nói:hero69 nói:P/S : Hồi đó tui mới tập xe, mua Matiz chạy, chưa có bằng tui lái lên Đà Lạt luôn chứ không đi Vũng Tàu đâu....
bác này giống em cách đây 7 năm mới tập lái, chở luôn cả thấy tập lái trên chiếc matiz ra tới vũng tàu (không bằng lái đi run chít =-=) ... mà xa nhất là cần thơ chưa dám đi dàlạt kakaka =)) =))
trungnghia nói:Đường Vũng Tàu đang sửa, lại bắn tốc độ tùm lum. Đi vòng vòng Sài Gòn cho quen xe rồi hằng đi xa. Mà bạn đừng có kêu bằng cụ nữa nhé, nghe kỳ lắm, gọi anh em hoặc bạn được rồi. Chúc bạn lái xe vu và an toàn.hero69 nói:Kính các cụ,
Mình thú thực là mới lấy bằng lái chưa đầy tháng,mới lấy 1 em Ford Laser chưa được tuần, mình tính làm 1 chuyến thử tay lái đi VT. Các cụ có ý kiến gì khuyên mình không, khi đi đường cần chú ý gì? hic, ko biết post ở đây đúng ko nữa
Mong các cụ chỉ giáo
P/S : Hồi đó tui mới tập xe, mua Matiz chạy, chưa có bằng tui lái lên Đà Lạt luôn chứ không đi Vũng Tàu đâu....
@ Bác Bướm: thức khuya quá nhỉ!?
@hero:
- Bác cứ đi đại đi mà. Vô tư đi!
- Bác mới lái, đừng chạy nhanh: đường đông - cứ bám sau 1 xe tải, đường vắng - kiếm 1 bác 4 chỗ chạy chậm núp theo.
- Cứ chạy từ tốn, chẳng sợ xxx!
- Chỉ khó mỗi việc là bác phải luôn để ý đến các bảng chỉ đường - chưa quen nên cũng hơi mất công. Đặc biệt khi cần kiếm chỗ đậu (ăn, uống...).
Chúc bác có chuyến đi vui vẻ!!!
Theo mình bạn nên làm 1 tour Đà Lạt. Có đèo, có dốc, tự lái, tự sướng...
Chạy đúng tốc độ, đúng lane...ảm thấy chưa lái cứng thì đừng vượt...
Nhâm nhi cốc Cà phê Đà Lạt...phê lắm!
" Con phố nhỏ lượn quanh về một ngõ
Đường nhấp nhô đồi núi cũng nhấp nhô
Qua Xuân Hương rồi ghé vào than thở
Đi một ngày chưa hết được xứ mơ..."
(ST)
....DZỌT....
Chạy đúng tốc độ, đúng lane...ảm thấy chưa lái cứng thì đừng vượt...
Nhâm nhi cốc Cà phê Đà Lạt...phê lắm!
" Con phố nhỏ lượn quanh về một ngõ
Đường nhấp nhô đồi núi cũng nhấp nhô
Qua Xuân Hương rồi ghé vào than thở
Đi một ngày chưa hết được xứ mơ..."
(ST)
....DZỌT....
Em mới mua xe thì phải nhờ ông anh lấy về dùm, sau đó nhờ thằng bạn ngồi cùng chạy loanh quanh SG 1 buổi rồi sau đó làm 1 vòng SG- Bến Tre- Vĩnh Long- Cần Thơ- Sóc Trăng- Bạc Liêu và ngược về qua lại Trà Vinh về SG cùng thằng bạn. Nay hết sợ roài tuy nhiên đi trong nội thành thì mệt với các biển báo của mình quá.