Sáng nay, em qua bãi giữ xe lấy xe để vô BV thăm mami. Lúc vô lấy xe thấy 3,4 người chúi đầu vô capo 1 em Mit em nghĩ chắc máy móc có vấn đề nên chủ xe kêu thợ tới sửa, cũng không để ý.
Loay hoay thắt sitbelt, de xe ra tính chạy ra ngoài cổng, đi ngang chỗ để xe 2B thấy bác chủ xe đang xách bình ắc quy lên xe 2B, em thắng lại cái "rét", hạ kiếng xuống, thò đầu ra hỏi thăm:
- "Chuyện gì vậy bác ?"
- (mếu máo): "Quên, không để ý, chìa khóa vẫn cắm trong ổ.....2 ngày nay.....hết điện rồi.....chắc tiêu luôn cái bình...."
- Đâu, để em coi giúp gì cho bác được không ?
Em xuống xe, nghía thấy cái bình của bác ấy còn nước, nghĩ chắc câu bình đề nổ là được.
- "Bác chờ em chút em de xe vô lại rồi câu bình cho xe bác đề nổ coi sao.
- Ô kê, Ô kê....
Câu chuyện bắt đầu:
Bãi giữ xe của em nè:
Lục Vân Tiên (sedan, chân ngắn, lùn xịt
)
đang đi lơn tơn, ngó thấy 1 thiếu nữ "hơi đô con, chân dài"....đang đứng úp mặt vô gốc cây khóc nức nở:
"Em tên gì ? Nhà ở đâu ? Sao lại khóc ? Bồ đá hả ?...."
"Em tên....Kiều Nguyệt Nga...tên tiếng Anh là Mitsubitshi Pajero....em...em....hết...điện, tèo bình rùi anh ui. Lắc suốt 2 ngày nay mà......
"
"Wow....chân dài dữ ha......đừng khóc nữa cưng, để anh giúp cho. Em vén...nắp capo lên đi....để anh đưa....<span style=""color: #0000ff;"">dây thần cứu hộ Phuongcarall</span> vô là ok liền hà...."
Dạ.... brừm...brừm.....Kiều Nguyệt Nga rên nhẹ 1 cái rồi gầm lên....mém chút Lục Vân Tiên hết điện, xỉu tại chỗ.
(Em câu dây vô, chưa kịp đề máy, bác ấy đề luôn xe bác ấy.....may mà bình em mạnh.....
)
Bác chủ xe cám ơn quá trời, em nói có chi đâu, chiện nhỏ mừ.....
Bác ý théc méc trên xe em dán cái logo gì vậy ? Em nói đó là 1 diễn đàn trên mạng internet về xe hơi tên là otosaigon.com (viết tắt là OS), trên đó có nhóm cứu hộ OSR hay lắm. Em đang đá dự bị cho nhóm, chưa được chính thức.
Sau đó, em lại de xe ra rồi chạy ra cổng để tiếp tục công việc, lòng thấy vui phới phới. Sáng nay hơi bận nên cũng lỡ hẹn cafe với các bác Gò Té....bữa sau gặp các bác ấy phải cáo lỗi, mời cafe lại mới được....
Các bác thấy sao ạ ? Cho em xin tràng pháo tay (nhỏ thôi nha)
Các bác OSR coi sao kết nạp em vô dzới. Em si nghĩ lâu ùi nhưng chưa làm đơn vì phải quyết tâm làm 1 cái gì đó, giúp 1 ai đó, đang bị gì đó, ở nơi nào đó......
rồi mới vô nhóm.