Tốc độ nào cũng đâm được, nhưng không phải tốc độ nào cũng chết. Cái nào chết thì là ngưỡng thờ, từ đó trở lên là bàn thờ.
Mặt táp lô xe theo dân gian cũng được gọi là bàn thờ, trên đó đặt nào là tượng Phật, nào là tượng Chúa -> có tầm nhìn bàn thờ không nhỉ ?Tốc độ nào cũng đâm được, nhưng không phải tốc độ nào cũng chết. Cái nào chết thì là ngưỡng thờ, từ đó trở lên là bàn thờ.
nhìn xuống trần thế ..... ngắm gà khoả thân
Đó là tốc độ chạy xong lên thiên đường gặp ông bà
và nhìn xuống trần thế thì thấy có con gà chưng sẵn trên bàn thờ