Chả là trưa nay em đi qua đây lần đầu, hướng từ Bình Thuận về Bà Rịa. Đang nhún như phi ngựa thì gặp cái bảng oan nghiệt này
Sau khi phanh đập mặt taplo, em căng mắt ra nhìn 2 bên thì không hề thấy thêm bảng hết lệnh cấm, nên đành bò 40km/h.
Bác này chạy sau em 1 lát cũng chịu ko được, vượt luôn, rồi cũng bò bò ngay trước mặt em.
Sau đó ít lâu:
Đường vắng chỉ có vài xe mà toàn bò bò cả, nên mấy anh cũng rảnh.
Nguyên khúc từ bảng cấm tới chốt. Em thấy nó xuyên qua cả 2 tỉnh
Mấy bác hay đi đường này cho em hỏi, cái bảng này mục đích nó là gì, ko lẽ 2 tỉnh bắt tay nhau? Mà em cũng ko thấy chỗ nào hết lệnh giới hạn 40, về coi cam lại cũng ko thấy. Không lẽ mang tiếng quốc lộ mà tốc độ có 40 ạ?