- Tags
- giao thông
Ái chà ! Thu tiền trước trả tiền sau à ?
Tôi là tôi đề xuất ko rà soát nữa, tiếp tục thu tiền mãi lộ để gia tăng ngân khốTôi là tôi đề xuất ko rà soát nữa, tiếp tục thu tiền mãi lộ để gia tăng ngân khố
Hồi nhỏ em hay đi đóng thuế dùm cho ba em ở cục thuế. Ví dụ thuế có lẻ 200đ, thì ba em phải đưa em dư 800đ cho đủ 1k áCó khi nào sắp đồng loạt thối tiền ko ta ?![]()
vui nhỉ, như này tức là công nhận có sai sót à? Rồi giải quyết sao ta, có sòng phẳng với dân được k?
Hợp lý gì nhỉ
Chuyện cần làm trước thì kg làm,
thông tư lấy kết quả sau 45 ngày thì trong 45 ngày chờ đợi đó, sao ta kg ra yêu cầu rà soát hết. Tất cả cũng chỉ có 1 tháng, sau đó thông tư có hiệu lực thì hợp lý gấp 999 lần.
Chuyện cần làm trước thì kg làm,
thông tư lấy kết quả sau 45 ngày thì trong 45 ngày chờ đợi đó, sao ta kg ra yêu cầu rà soát hết. Tất cả cũng chỉ có 1 tháng, sau đó thông tư có hiệu lực thì hợp lý gấp 999 lần.
có chữ "sòng" là có cờ bạc bịp nhá bác!!!vui nhỉ, như này tức là công nhận có sai sót à? Rồi giải quyết sao ta, có sòng phẳng với dân được k?
Thôi, nghĩ xa chút cho cả xã hội cùng vui. Ví dụ như lúc trước thu thông qua mấy chuyện bất cập như này thì giờ nghĩ cách sao tao điều kiện cho người dân cảm thấy thoải mái, hoặc ít nhất là giảm căng thẳng khi lái xe ra đường. Từ đó doanh nghiệp (liên quan tới vận tải) sẽ vận hành hiệu quả hơn, chi phí giảm lợi nhuận tăng, nhà nước thu được tiền thông qua thuế doanh nghiệp. Người dân lái xe đi làm, đi học, đi chơi cũng thoải mái hơn, ít tốn thời gian, tâm trí ít phòng ngừa "rủi ro" hơn. Từ đó họ cũng chi tiêu nhiều hơn vào những lĩnh vực khác, nhà nước thu được thêm thông qua thuế hàng hóa tiêu dùng (VAT). Doanh nghiệp bán được nhiều sản phẩm, dịch vụ hơn, xe cộ đi nhiều thì cũng phải bảo dưỡng nhiều. Nhà nước gián tiếp thu thêm thuế doanh nghiệp.
Đằng nào cũng có cách để tăng thu, nhưng thu kiểu đó thì cả xã hội đều vui, mà nhìn vào thấy nó văn minh, "dễ thở" nữa. Đất nước sắp bước sang kỷ nguyên mới thì nên thế.
Mấy cô chú Việt kiều thỉnh thoảng về nước nói hổng dám lái xe, vì trụ đèn đỏ hay biển báo giao thông cứ núp đâu sau lùm cây, sau áp-phích, pa-nô, trong khi ở xứ họ thì mặc định là chúng nó nhô ra giữa đường, cứ liếc mắt cái là thấy. Sau gần 20 năm thì cũng có cải thiện nhưng chỉ là những đường lớn, mới quy hoạch, còn lại thì ... Chưa kể giờ còn đòi bỏ đếm giây đèn giao thông.
Đằng nào cũng có cách để tăng thu, nhưng thu kiểu đó thì cả xã hội đều vui, mà nhìn vào thấy nó văn minh, "dễ thở" nữa. Đất nước sắp bước sang kỷ nguyên mới thì nên thế.
Mấy cô chú Việt kiều thỉnh thoảng về nước nói hổng dám lái xe, vì trụ đèn đỏ hay biển báo giao thông cứ núp đâu sau lùm cây, sau áp-phích, pa-nô, trong khi ở xứ họ thì mặc định là chúng nó nhô ra giữa đường, cứ liếc mắt cái là thấy. Sau gần 20 năm thì cũng có cải thiện nhưng chỉ là những đường lớn, mới quy hoạch, còn lại thì ... Chưa kể giờ còn đòi bỏ đếm giây đèn giao thông.