- Tags
- giao thông
Dòm trên hình minh họa thì ông xe hơi kia đậu vào làn trong cùng bên phải luôn rồi, đậu vậy thì xe máy còn chổ đâu mà né để quẹo phải?
Đi xe hơi bây giờ nhiều ông ko còn lịch sự như trước nữa, cứ chen được chổ nào thì chen, nhìn nản vô cùng.
Đành rành đường ko phân làn, chỉ phân theo hướng di chuyển, nhưng mấy ông ô tô thử nghĩ cái cảnh chạy làn ngoài cùng bên trái mà có thằng xe máy nó thong dong đi ở đó, hoặc mấy ông đi 2 hàng rồi nó chen vào giữa, mấy ông có tức ko?
Đi xe hơi bây giờ nhiều ông ko còn lịch sự như trước nữa, cứ chen được chổ nào thì chen, nhìn nản vô cùng.
Đành rành đường ko phân làn, chỉ phân theo hướng di chuyển, nhưng mấy ông ô tô thử nghĩ cái cảnh chạy làn ngoài cùng bên trái mà có thằng xe máy nó thong dong đi ở đó, hoặc mấy ông đi 2 hàng rồi nó chen vào giữa, mấy ông có tức ko?

Mất 1 phần diện tích trên mặt đường, để giải tỏa lượng xe muốn rẽ phải nhanh hơn. Chưa biết có mang lại hiệu quả tổng thể hay không nhưng cũng đáng để thử.
Tôi chưa hiểu ý Vịt Xiêm lắm.Dòm trên hình minh họa thì ông xe hơi kia đậu vào làn trong cùng bên phải luôn rồi, đậu vậy thì xe máy còn chổ đâu mà né để quẹo phải?
Đi xe hơi bây giờ nhiều ông ko còn lịch sự như trước nữa, cứ chen được chổ nào thì chen, nhìn nản vô cùng.
Đành rành đường ko phân làn, chỉ phân theo hướng di chuyển, nhưng mấy ông ô tô thử nghĩ cái cảnh chạy làn ngoài cùng bên trái mà có thằng xe máy nó thong dong đi ở đó, hoặc mấy ông đi 2 hàng rồi nó chen vào giữa, mấy ông có tức ko?
View attachment 3296817
Vạch mắt võng là không được dừng thì mấy ông đi thẳng sẽ PHẢI dừng đèn đỏ thì mắc mớ gì chạy vô vạch đó rồi đổ thừa xe ô tô ở trên đậu hết chỗ không còn chỗ né. Đi thẳng thì phải dừng nối đuôi phía sau, không được đè lên vạch mắt võng mà chạy
Nếu đang chạy trên đó mà đèn chuyển đỏ là phải quẹo phải
tư duy giao thông kiểu đếo gì thế này? nhìn hình vậy mà cũng ráng đổ lỗi oto cho được. Đúng là lũ xe máy.Dòm trên hình minh họa thì ông xe hơi kia đậu vào làn trong cùng bên phải luôn rồi, đậu vậy thì xe máy còn chổ đâu mà né để quẹo phải?
Đi xe hơi bây giờ nhiều ông ko còn lịch sự như trước nữa, cứ chen được chổ nào thì chen, nhìn nản vô cùng.
Đành rành đường ko phân làn, chỉ phân theo hướng di chuyển, nhưng mấy ông ô tô thử nghĩ cái cảnh chạy làn ngoài cùng bên trái mà có thằng xe máy nó thong dong đi ở đó, hoặc mấy ông đi 2 hàng rồi nó chen vào giữa, mấy ông có tức ko?
View attachment 3296817
Cái ngã 4 Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng là 1 ví dụ, đường thì to, đèn thì rõ ràng mà tư duy cục bộ, chỉ biết mình nên thường xe máy đậu che hết cả lối rẻ phải
chắc người ta mệt mỏi cuộc sống, nên chỉ sống và làm việc theo pháp luật đó a. có thì dùng k thì chờ chứ biết sao giờ.Dòm trên hình minh họa thì ông xe hơi kia đậu vào làn trong cùng bên phải luôn rồi, đậu vậy thì xe máy còn chổ đâu mà né để quẹo phải?
Đi xe hơi bây giờ nhiều ông ko còn lịch sự như trước nữa, cứ chen được chổ nào thì chen, nhìn nản vô cùng.
Đành rành đường ko phân làn, chỉ phân theo hướng di chuyển, nhưng mấy ông ô tô thử nghĩ cái cảnh chạy làn ngoài cùng bên trái mà có thằng xe máy nó thong dong đi ở đó, hoặc mấy ông đi 2 hàng rồi nó chen vào giữa, mấy ông có tức ko?
View attachment 3296817
Tôi chưa hiểu ý Vịt Xiêm lắm.
Vạch mắt võng là không được dừng thì mấy ông đi thẳng sẽ PHẢI dừng đèn đỏ thì mắc mớ gì chạy vô vạch đó rồi đổ thừa xe ô tô ở trên đậu hết chỗ không còn chỗ né. Đi thẳng thì phải dừng nối đuôi phía sau, không được đè lên vạch mắt võng mà chạy
Nếu đang chạy trên đó mà đèn chuyển đỏ là phải quẹo phải
Không liên quan nhưng vô tình rơi vào thế hài.Dòm trên hình minh họa thì ông xe hơi kia đậu vào làn trong cùng bên phải luôn rồi, đậu vậy thì xe máy còn chổ đâu mà né để quẹo phải?
Đi xe hơi bây giờ nhiều ông ko còn lịch sự như trước nữa, cứ chen được chổ nào thì chen, nhìn nản vô cùng.
Đành rành đường ko phân làn, chỉ phân theo hướng di chuyển, nhưng mấy ông ô tô thử nghĩ cái cảnh chạy làn ngoài cùng bên trái mà có thằng xe máy nó thong dong đi ở đó, hoặc mấy ông đi 2 hàng rồi nó chen vào giữa, mấy ông có tức ko?
View attachment 3296817
Cua hỏi vịt xiêm trả lời