10 chú CSGT ra đường thì hết 9 chú...núp ....kiếm lỗi phát người dân rồi. Thỉnh thoảng mới thấy các anh đứng ra ...phân làn khi kẹt xe ở các ngã tư. Thêm 3 trạm nữa thì các bác Oser chúng ta ...cảnh giác hơn nhá !
Nếu vậy thì trạm Tây Bắc sẽ bị trùng một phần tuyến đường với trạm An Sương sao ta?? Vì mình hay về quê ở Tây Ninh thấy trạm An Sương xuống tận khúc Củ Chi giáp với Trảng Bàng Tây Ninh luôn ...
3 trạm CSGT mới thành lập này đều hoạt động, ko biết có giảm được kẹt xe? hay là chia nhau miếng bánh trong Sài Gòn
3 trạm CSGT mới thành lập này đều hoạt động, ko biết có giảm được kẹt xe? hay là chia nhau miếng bánh trong Sài Gòn
Bánh mì...luôn ..có rất nhiều và sẵn sàng ngoài đường bất cứ lúc nào Bác ạ ! Chắc thấy thị trường....tiềm năng quá nên mới mở thêm. Giống các công ty đua nhau mở chi nhánh vậy đó.

Các Bác cảnh giác cao độ nhé. Không cản thận so say là tốn bánh mì như chơi
Nên chú ý tới trạm Đa Phước, chỗ đó chắc nhắm vào khu phố ăn nhậu Trung Sơn, và thiên đường tập lái KDC Trung Sơn. Khu này trước đây rất an toàn vì k có cảnh sát nhưng giờ thì chắc khác.
E đi trên chục nước và chưa thấy ở đâu nhiều CSGT như ở VN, cứ gọi là nhan nhản....
E đi trên chục nước và chưa thấy ở đâu nhiều CSGT như ở VN, cứ gọi là nhan nhản....
Nhìn mấy cha, thấy cha nào cũng trắng trẽo, bụng phệ, đề nghị cho ra khỏi ngành hết đi. Nhìn lại thấy dân mình mà thương... suốt ngày làm lụng rồi cúng cho tụi nó hết. Dưới ăn ít, trên ăn nhiều nên nó vậy. Ra đường đúng ra nhìn thấy các anh ấy thì yên tâm, đằng này thì không phải vậy, nhìn thấy là chỉ có ghét thêm thôi. Ôi cái đội ngũ này làm vì dân, tiền đóng thuế của dân là nuôi bọn này...
Chỉnh sửa cuối:
Cái này chắc cũng tương tự như chia tách tỉnh để thành lập nhiều tỉnh mới bởi vì đất TPHCM đâu có nở ra thêm đâu!