Gia đình giáo dục thế nào, chúng hành xử thế ấy. Một phần nữa là bọn trẻ nó bắt chước các kiểu tóc của giới trẻ các nước đi xe hơi như Hàn, Nhật, rập khuôn sang VN phải đi xe máy đội mũ chúng sợ hư tóc. Phần lớn bọn nhóc ko đội mũ là do sợ hư kiểu tóc, chứ còn chuyện ATGT thì chúng nghĩ ko đến đó đâu. Bắt được đứa nào cứ tông đơ mà ủi sạch đầu là xong.
Mịa, giam xe 90 ngày, phạt tiền bằng 1/2 giá trị xe, thu bằng lái của chính chủ xe (vì tụi nhóc này làm gì có bằng lái), phía nhà trường hạ hạnh kiểm, cấm thi tốt nghiệp, cho rèn luyện trong hè... làm triệt để kg nhân nhượng thử xem chứ cứ báo chí đưa lên làm căng đc 1 vài tháng rồi xong thì như bắt cóc bỏ dĩa.
Em thấy vầy nè :
- Trong lúc xã hội , nhà trường kêu gọi tôn trọng , chấp hành và nâng cao ý thức giao thông . Học sinh được học được nghe mỗi ngày .
- Nhưng mỗi ngày đến trường , được cha mẹ đèo sau xe , vì đi trễ , vì nôn nóng hay vì bất cứ lí do gì khác......cha mẹ có khi leo lề , vượt đèn vàng - đỏ hay chen lấn......
- Mỗi ngày như mọi ngày , hình ảnh đó sẽ trở nên "thân mật" với các em.........
Cho nên , cái lý thuyết dù được học nhưng hành động mỗi ngày đã trở thành thói quen .
- Trong lúc xã hội , nhà trường kêu gọi tôn trọng , chấp hành và nâng cao ý thức giao thông . Học sinh được học được nghe mỗi ngày .
- Nhưng mỗi ngày đến trường , được cha mẹ đèo sau xe , vì đi trễ , vì nôn nóng hay vì bất cứ lí do gì khác......cha mẹ có khi leo lề , vượt đèn vàng - đỏ hay chen lấn......
- Mỗi ngày như mọi ngày , hình ảnh đó sẽ trở nên "thân mật" với các em.........
Cho nên , cái lý thuyết dù được học nhưng hành động mỗi ngày đã trở thành thói quen .