Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Tết sắp đến rồi ai cũng bận bịu, trẻ em hiếu động giao cho mấy người già chân chậm, mắt mờ trông coi thật nguy hiểm.
Sáng nay từ xa thấy 2 ông cháu, mình đã né gần hết phần đường ngược chiều mà vẫn ngao ngán. Ngó gương hậu thấy ông già đã bế được đưa nhỏ mới dám đi tiếp.
Không riêng các bác tài phải cẩn thận hơn mà nhà ai có cọn nhỏ cũng nên chú ý hơn chút để TẾT được an lành.
 
Hạng B2
17/11/17
171
418
63
34
Trước giờ nếu phải đi bộ mà không có lề đường thì em toàn ẵm con trên tay, còn nếu có lề đường thì có thể nắm tay con đi bộ nhưng con luôn phải đứng phía trong lề. Em thấy nhiều người sao thờ ơ mấy cái này lắm, dẫn con đi bộ mà cho con đi phía ngoài, nguy hiểm vô cùng.
 
  • Like
Reactions: bacai and zace4000