Chẳng là hôm thứ 7 vừa rồi, bên cty em có tổ chức buổi tiệc nho nhỏ tại Park Hyatt để tri ân những bác đã cưới vợ Renault và cả những bác đang có ý định se duyên với mấy em nó, em thật sự rất vui vì sự nhiệt tình cũng như tình cảm nồng nàn của các bác dành cho toàn thể nhân viên bên em, các bác ở mãi miền Tây sông nước như Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang... hay cả những bác ở mãi tít xa vùng cao Lâm Đồng, Gia Lai... và không thể thiếu những bác lặn lội từ miền biển mặn Vũng Tàu, Nha Trang cũng đã góp mặt đầy đủ và tạo nên buổi tiệc thân mật, chân tình. Nhìn những bác ngồi cùng bàn tuy trước đây "trên đường đời tấp nập, ta vô tình lại lướt qua nhau" nhưng giờ đây họ có chung niềm vui, niềm đam mê với Renault để rồi những câu chuyện, những cái cụng ly cứ kéo dài rôm rả như bất tận...Một lần nữa em xin thay mặt toàn thể công ty gửi đến các bác, các mợ và toàn thể gia đình lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất, chúc toàn thể gia đình Renault luôn mạnh khỏe, may mắn và ngày càng lớn mạnh, và lần sau nếu có tổ chức nữa thì em hy vọng bên em sẽ mượn được sân vận động QK7 để có thể đủ chỗ sắp xếp xe cho các bác ạ ^^
Và sau đây là vài dấu ấn tại buổi tiệc, các bác cùng chia sẻ với em nhé:
Nơi tình yêu bắt đầu...
Cả nhà em đây ạ...
Quê tui An Giang nhưng tui đến sớm nhất nhé...
Còn tui Cần Thơ sau bác đây này...
Bác Polts ới ơi...làm gì mà 2 em PG không dám chụp chung vậy???
Bốn phương trời ta về đây chung vui...
Bác đây là người sử dụng em Koleos đầu tiên tại phía Nam đây ạ.
Chân em không dài nhưng mặn mà đằm thắm
Tuy hơi ngắn nhưng say đắm lòng anh ^^
Bác tổng có đôi lời khai mạc...
Đại diện khách hàng có đôi điều nhắn gởi...bác Polts tấm này tươi quá!!!
Phận liễu yếu đào tơ em cũng xin đáp lời...
Thành phần khuấy động sân khấu là đây ạ (bé f1 mặc áo trắng nhà ai có tố chất thế nhỉ)
Bên em gửi các bác những thẻ hội viên Vip và tạm biệt hẹn ngày tái ngộ!
Em xin hết và hẹn gặp lại các bác!